Friday, May 22, 2015

TÌNH TIẾNG TIÊU

Đêm khuya nức nở tiếng tiêu
Nỗi niềm thao thiết tình yêu lặng thầm
Tiếng tiêu ngân vọng từng đêm
Con đò khẳm nỗi tình trầm Trương Chi
Mỵ Nương thương nhớ, sầu bi
Tình yêu hời hợt, chỉ vì mình thôi
Thế nên khi gặp mặt rồi
Tình kia thay đổi, chia phôi đôi đường
Chàng Trương nặng nợ yêu thương
Chết rồi tình vẫn vô thường ngàn năm
Thương thay cho mối tình câm
Tình Nương giả dối, đau thầm tình Trương
Tiêu sầu văng vẳng đêm trường
Đò tình vẫn khẳm yêu thương miệt mài
Chữ tình đâu bởi bề ngoài
Khoảng tình cần cả chiều dài, chiều sâu
Tích xưa dạy biết bao điều
Yêu người thì phải yêu nhiều, thành tâm...

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment