Thursday, April 23, 2015

SUỐI NGUỒN TÌNH THƯƠNG

Mượt mà đồng cỏ xanh rì
Trong lành dòng suối bốn mùa chảy êm
Suối Tình chan chứa ngày đêm
Nguồn Thương sâu thẳm vô biên muôn đời
Giê-su Mục Tử tuyệt vời
Con xin tín thác kiếp người của con
Chỉ là chiên ghẻ lạc đường
Nhưng luôn khát Giọt Xót Thương từ Ngài
Từ nơi vực thẳm đọa đày
Ngước xin Chúa xót phận này vô duyên
Cỏ Xanh Đồng Chúa mong ăn
Nước Trong Nguồn Chúa xin phần uống ngay

TRẦM THIÊN THU

YÊN HÀN
[Niệm ý Ga 10:1-10]

Nhân thế như chiên lạc
Lang thang giữa trần gian
Bơ vơ và đói khát
Cuộc sống chẳng bình an

Vì thiếu dòng suối mát
Chẳng có đồng cỏ xanh
Thiếu mục tử chân chính
Nên sự sống mong manh

Xin mau đến hướng dẫn
Lạy Mục Tử Giê-su
Đưa về Miền Đất Hứa
Vương Quốc của Tình Yêu

Chúa Giê-su là Cửa
Qua đó sẽ an toàn
Ai trú ẩn nơi Chúa
Được nghỉ ngơi yên hàn

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment