Wednesday, December 31, 2014

GIỌT ĐẦU, GIỌT CUỐI

Cuối năm ngồi lặng như thiền
Chút gì nhớ, chút gì quên, chút gì…
Cuối năm ai đến, ai đi?
Ai chờ, ai đợi, ai xa, ai gần?
Giao thừa chưa hết phân vân
Ai giao, ai nhận cái phần của nhau? [1]
Giọt nào cuối, giọt nào đầu
Tình Chúa dạt dào, thương xót không ngơi
Là Đầu, là Cuối đất trời [2]
Đôi vầng Nhật, Nguyệt sáng soi gian trần
Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân
Con xin ở giữa Hồng Ân của Ngài
Dạy con khởi sự cuộc đời
Dạy con kết thúc kiếp người trần gian

TRẦM THIÊN THU
[1] Giao thừa: Giao cái cũ và nhận cái mới.
[2] Kh 1:8; Kh 21:6; Kh 22:13.

GIỌT XUÂN GIỌT TẾT

Cuối năm một tách cà-phê
Xóa buồn năm cũ gọi là tất niên
Cà-phê một tách đầu năm
Để thêm cảm hứng đón Xuân ấy mà
Giọt đầu, giọt cuối cà-phê
Giọt Xuân, giọt Tết – đê mê cuộc đời
Xuân sang chúc Tết thêm tươi
Tết sang cùng Tết mừng vui sum vầy
Hân hoan hạnh phúc đời này
Chúa thương chúc phúc tháng ngày trần gian
Tin Mừng loan báo Hồng Ân
Chén đời chứa những Giọt Xuân Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

XUÂN XƯA

Những nụ xuân xinh tươi
Bừng giấc cả đất trời
Bâng khuâng chợt thức giấc
Bao suy tư cuộc đời!

Nàng xuân dễ thương quá
Lãng mạn những tứ thơ
Gió xuân về lơi lả
Tìm đâu dáng xuân xưa?

Xuân xưa xa vời vợi
Thương nhớ đẫm trầm tư
Ta mơ hồ chờ đợi
Ký ức xuân xưa xa

Nhớ xuân xưa da diết
Lạc giữa miền thi ca
Ngồi ôm đàn khẽ hát
Hoài niệm mùa xuân xưa

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment