Tuesday, November 11, 2014

CẢNH ĐỜI

Giữa cảnh đời, kiếp tha hương lữ thứ
Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con [1]
Xin đừng để con sống vội, sống mòn
Nhưng sống chậm, vâng Ý Ngài định hướng

Con không muốn chết ngay khi còn sống!
Sống tâm linh trong cuộc sống đời thường
Biết yêu thương như Chúa dạy xót thương
Dẫu thàng ngày âm thầm chịu đau khổ

Giữa cảnh đời, kiếp tha hương lữ thứ
Vì bất túc nên con phải xin Ngài
Bởi vắng Ngài, con còn biết nhờ ai?
Con cũng chẳng dám mong ai thông cảm!

Thật ngọt ngào khi nước được uống lén
Bánh ăn vụng thì mới ngon làm sao! [2]
Con chẳng muốn ngu si như vậy đâu
Xin Chúa thương mở mắt Tin-Cậy-Mến

Giữa cảnh đời, kiếp tha hương sầu muộn
Ngước nhìn Ngài, xin ơn sống dồi dào
Thuyền Thập Giá trôi trên Biển Tình Yêu
Dẫu sóng gió, xin bình an cặp Bến

VIỄN DZU TỬ
[1] Tv 119:54.
[2] Cn 9:17.

No comments:

Post a Comment

Comment