Thursday, May 22, 2014

KHÓC

Làm thơ tự khóc mình thôi
Khóc vì khùng mới thích cười như điên
Khóc vì đời quá vô duyên
Khóc vì dại nhạc lại còn ngu thơ
Khóc vì dãi nắng, dầm mưa
Khóc khô nước mắt vẫn chưa hết buồn
Khóc ngồi, khóc đứng, khóc nằm
Khóc nghiêng ngả, khóc mưa dầm ngày đêm
Khóc cho lẫn lộn nhớ quên
Khóc cho con chó cắn nhầm người ta
Khóc cho trời hạn quên mưa
Khóc cho động đất, biển nhô sóng thần
Khóc cho thiên hạ nói gàn
Khóc cho ma quỷ oán than chạy dài
Khóc cho mây ngủ quên trôi
Khóc như mẹ đánh tội đòi tham ăn
Khóc cho trôi hết thế gian
Khóc trôi độc ác, bình an dạt về
Khóc mình mắc tội đam mê
Mê thơ, đắm nhạc, bỏ bê đời mình
Tội đồ con tựa yêu tinh
Nguyện xin Thiên Chúa thương tình đời con!

TRẦM THIÊN THU

 Phù Vân – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/02/phu-van.html
 Lộ Trình Sám Hối – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/03/lo-trinh-sam-hoi.html

ĐỨC

Cuộc sống luôn cần nhân đức
Nền tảng: Tam Đức Đối Thần
TIN – CẬY – MẾN như tam giác
Ba góc, ba cạnh luôn luôn

Cũng cần thiết là Tứ Đức
Luôn THẬN TRỌNG, sống CÔNG BÌNH
Đồng thời phải CAN ĐẢM thật
Để mà KIỀM CHẾ chính mình

Và còn có bảy Thiên Đức
KHIẾT TỊNH, TIẾT CHẾ, KHIÊM NHU
Sống BÁC ÁI, sống TỬ TẾ
Luôn CHUYÊN CẦN, luôn KIÊN TRÌ

Chúa Giê-su đã đúc kết
Đơn giản chỉ một chữ YÊU
Biết yêu là biết Thương Xót
Thực thi từ sáng tới chiều

TRẦM THIÊN THU

✽ Biến Đổi – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/bien-oi.html
 Thay Đổi Thế Giới – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/12/bi-quyet-thay-oi-gioi.html

GỠ
“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6:31)

Gỡ mình ra khỏi oán than
Gỡ mình ra khỏi lo toan đời thường
Gỡ mình ra khỏi đoạn trường
Gỡ mình ra khỏi vấn vương bạc tiền
Gỡ mình ra khỏi hờn ghen
Gỡ mình ra khỏi lụy phiền nhân gian
Gỡ mình ra khỏi lợi danh
Gỡ mình ra khỏi cạnh tranh kiếp người
Gỡ mình ra khỏi cuộc đời
Để thanh thản hướng về trời. Thế thôi!

TRẦM THIÊN THU

GIÚP

Buổi chiều tầm tã mưa rơi
Nghe lòng khắc khoải nỗi đời nhân gian
Xin Ngài ban phúc bình an
Giúp con vượt chính phận con kiếp này!
Giúp con sống trọn từng ngày
Kiên vững trong Ngài, lạy Chúa Giê-su! [1]
Giúp con bác ái, nhân từ
Chứ đừng mưu chước, lọc lừa, gian ngoa
Con xin tín thác sớm khuya
Sẽ chẳng bao giờ con thất vọng đâu [2]
Mưa rơi tầm tã ngập chiều
Ướt đời, ướt cả bao điều suy tư
Xin Hồng Ân Chúa như mưa
Xối con ướt cả bốn mùa trần gian!

TRẦM THIÊN THU
[1] Pl 4:1.
[2] Lời cầu của Thánh Faustina: “Lạy Chúa, niềm hy vọng duy nhất của con, con xin đặt trọn niềm tín thác vào Ngài, và con biết con sẽ không thất vọng.” (Nhật Ký, số 317)


No comments:

Post a Comment

Comment