Wednesday, May 28, 2014

KHOẢNG VUI BUỒN

Cuộc đời mơ ước tràn trề

Nhưng nào thấy được ước mơ vuông tròn

Đôi khi lòng chợt héo hon

Mong chờ những khoảng mỏi mòn, buồn tênh!

Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân lành

Kiếp con khuya sớm chông chênh, lạc loài

Con xin ký thác đường đời

Buồn, vui, to, nhỏ,… do Ngài liệu lo

Xin thương, lạy Chúa nhân từ

Không Ngài, con chẳng làm gì được đâu [*]

Trăm năm là cuộc bể dâu

Mừng vui thoáng chốc, khổ đau kéo dài

Xin thêm sức mạnh, Chúa ơi!

Để trong gian khổ vẫn cười, vẫn yêu


TRẦM THIÊN THU

[*] Ga 15:5.

No comments:

Post a Comment

Comment