Saturday, April 5, 2014

GIÀU NGHÈO NHẠC THƠ

(Nụ cười cho ngày mừng bổn mạng Lm Vinc. Phạm Liên Hùng)

Có trầm thì mới có cao
Không trầm thì chẳng thể nào bay lên
Xây nhà cần nhất cái nền
Chỉ lo cái mái, nhà bền làm sao?
Nốt trầm nâng đỡ nốt cao
Hòa âm sẽ chắc, dạt dào tình ca
Dân nào chài nổi người ta
Như vậy mới là ngư phủ loại “ngon”
Ronaldo chạy bon bon
Còn thua lục bát lon ton… phạt đền
Tình tang giai điệu vang rền
Si Đô La sớm trở nên nhà giàu
Nhà gì cũng khổ, chết mau
Xin làm chòi để sống lâu với đời
Nghỉ hưu là lúc được chơi
Dù không ai dưỡng, vẫn cười nhạc, thơ

TRẦM THIÊN THU
Nhà hưu linh mục Xuân Lộc, 5-4-2014

No comments:

Post a Comment

Comment