Monday, February 3, 2014

TIỄN XUÂN

Thế là Xuân lại đi rồi
Mai vàng lặng lẽ nhạt phai sắc màu
Chập chờn cánh Bướm vườn chiều
Nghiêng nghiêng cánh Én vẫy chào tiễn Xuân
Vị Xuân như vẫn êm đềm
Xuân đi, xin hẹn đừng quên ngày về
Trần gian đằng đẵng mong chờ
Năm tới Xuân về, Tết lại rộn vui
Xuân đi, Tết cũng đi thôi
Lòng người lưu luyến, bồi hồi tiễn Xuân
Nhưng tin yêu vẫn ngập hồn
Xuân tâm linh chẳng bớt phần nào đâu
Hướng về Thiên Chúa chí cao
Tiễn Xuân này đón Xuân sau trên trời

TRẦM THIÊN THU
Mồng 4 Tết Giáp Ngọ – 2014

XUÂN CÒN TẾT HẾT

Xuân còn mà Tết không còn
Thế gian là thế, chẳng hơn được gì
Thế thôi – Xuân một, Tết ba [*]
Ba ngày Tết thoáng mau qua
Xuân ba tháng cũng chẳng là gì đâu
Kiếp phàm nhân thật là mau
Được bao nhiêu tuổi, bấy nhiêu khoảng buồn
Đời gặp nhau chỉ mấy lần
Xuân qua, Tết hết, xác thân rã rời
Xin thương, lạy Chúa đất trời
Cho đời nhân thế biết cười quên đau
Trăm năm là cuộc bể dâu
Tìm về bên Chúa tình yêu vĩnh hằng

TRẦM THIÊN THU
[*] Một mùa Xuân, ba ngày Tết.

GIỮ XUÂN

Một tay cầm miếng bánh chưng
Dẻo ngon từng hạt quyện lòng vào nhau
Một tay cầm búa giơ cao
Đóng đinh tật xấu ghim vào gỗ kia
Giữ tình thương mãi đậm đà
Gia đình lao động, cả nhà đồng tâm
Mỗi người riêng một việc làm
Mỗi người một nén Chúa ban cho mình
Từng ngày cùng biết hy sinh
Để tình yêu Chúa lung linh khắp nhà

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment