Friday, February 7, 2014

KINH MẶN

[Niệm ý Mt 5:13-16]

Con xin được là muối
Để ướp mặn cuộc đời
Đừng để muối con nhạt
Kẻo vô dụng, Chúa ơi!

Xin giúp con tỏa sáng
Cho cuộc đời lung linh
Dẫu khổ đau chồng chất
Vẫn trọn lòng mến tin

Xin trọn đời dâng hiến
Sống chan hòa, thành tâm
Chuyên cần những điều thiện
Vui sống đời dấn thân

Xin làm hạt muối nhỏ
Tan vào Biển-Giê-su
Hòa vào lòng nhân thế
Cho thỏa niềm ước mơ

Xin làm tia sáng nhỏ
Dẫu mờ nhạt mà thôi
Nhưng sáng màu Thiên Chúa
Sắc yêu thương chẳng phai

TRẦM THIÊN THU

VỊ ĐỜI CHẤT SỐNG
[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]

Sống đời thường mang thân phận nhân thế
Từng ngày qua cũng rất ư bình thường
Ít niềm vui mà nhiều nỗi chán chường
Nên ngày đêm phải không ngừng cố gắng

Còn nỗ lực là vẫn còn hy vọng
Biết nhìn lên là còn sống đời này
Tạo chất ngọt để giảm bớt vị cay
Làm muối mặn và trở nên ánh sáng

Nhưng ích gì nếu muối không còn mặn?
Có lợi chi khi đèn chẳng sáng soi?
Điều giản dị nhưng ý nghĩa tuyệt vời
Chẳng vòng vo, Chúa luôn nói cụ thể

Có nhiều chất thì cũng có nhiều vị
Mỗi con người chỉ một đời, chẳng nhiều
Nhưng cách sống của mỗi người khác nhau
Đó là quyền Thiên Chúa cho chọn lựa

Được tự do mà vừa lo vừa sợ
Cứ tùy ý, tùy tiện, thật đáng lo
Cũng vì lo mà hóa sợ sớm khuya
Sợ muối nhạt và sợ đèn tắt lửa

Xin canh giữ xác hồn con, lạy Chúa!
Tra hàm thiếc kẻo ngựa chứng đi hoang
Con chỉ là một kẻ rất bình thường
Nhưng xin Ngài đừng để con lạc hướng

TRẦM THIÊN THU

NHẠT
[Suy tư Mt 5:13-16]

Muối mặn để ướp
Đồ ăn thêm ngon
Mặn làm hết nhạt
Vật chất, tinh thần

Nhạt gì cũng chán
Đời nhạt buồn hoài
Tình nhạt hóa ngán
Chuyện nhạt chẳng hay

Nhạt nhẽo chán lắm
Món nhạt khó ăn
Nước nhạt khó uống
Nên cần muối luôn

Muối làm hết nhạt
Món ăn đậm đà
Khen ngon ra phết
Dù trẻ hay già

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment