Monday, December 2, 2013

CẦU MẸ VÔ NHIỄM

Hồng ân Vô nhiễm diệu kỳ
Chúa ban riêng Mẹ, thật là phúc thay!
Nhưng cây cao, gió mạnh lay
Cuộc đời Mẹ chịu đắng cay muôn phần
Lệ sầu, tim cũng nát tan
Thế nhưng Mẹ chẳng than van nửa lời
Đức tin vẫn trọn một đời
Hiệp thông cứu độ với Người Con Yêu
Mẹ là khúc hát ca dao
Ru loài người lúc khổ đau, nhọc nhằn
Cúi xin Mẹ đỡ nâng luôn
Giúp cho sống trọn mến tin cậy hoài
Mẹ vô nhiễm tội nguyên rồi
Xin thương dìu dắt bước đời con đi

TRẦM THIÊN THU
Lễ Mẹ Vô Nhiễm – 2013

CA DAO MẸ

Ma-ri-a đóa Thiên Hương
Hồng ân Vô nhiễm khác thường Chúa trao
Hân hoan mừng kính Mẹ Yêu
Cầu thay nguyện giúp sớm chiều, Mẹ ơi!
Tim con ô nhiễm tội đời
Cầu xin miễn nhiễm bằng lời “xin vâng”
Con xin ngưỡng vọng noi gương
Bám theo gót Mẹ trên đường về Quê
Ca Dao Đức Mẹ nhân từ
Con xin ngâm vịnh sớm khuya suốt đời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment