Monday, October 21, 2013

ANH PHA và ANH THUẾ

(Diễn ý Lc 18:9-14)

Anh Pha luôn đứng thẳng người
Liếc, lườm, nguýt, chẳng coi ai ra gì
Thấy anh Thuế đứng dưới kia
Lom khom “thấy ghé”, anh Pha… lắc đầu
Anh Pha ngước mắt lên cao
Thưa rằng: “Lạy Chúa tình yêu hải hà
Con đây khác hẳn người ta
Ăn chay nghiêm túc, không hề tà tâm
Đi làm từ thiện thường xuyên
Hăng say công tác hội đoàn hẳn hoi”
Còn anh Thuế đứng ngậm ngùi
Biết mình tội lỗi một đời hôi tanh
Cúi đầu lặng đấm ngực mình:
“Lạy Ngài, xin hãy thương tình thứ tha!
Lâu nay con lỡ gian tà
Từ nay hối cải, trở về, Chúa ơi!”
Bỗng dưng tiếng Chúa mừng vui
“Con về thư thái, và thôi đừng buồn
Ta tha hết các tội con
Miễn là con phải thật lòng ăn năn!
Thằng Pha nó xạo đó con
Chớ mà bắt chước, dẫu phần nhỏ nhoi!”
Tự kiêu bị hạ ngay thôi
Khiêm nhường thì được Chúa Trời nâng lên!

TRẦM THIÊN THU
(1) Pha: người Pha-ri-sêu. (2) Thuế: người thu thuế.

No comments:

Post a Comment

Comment