Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024

QUYỀN LỰC THIÊNG LIÊNG

[Niệm ý Lc 4:31-37 ≈ Mc 1:21-28]

Ga-li-lê vào một ngày sa-bát
Chúa giảng dạy dân chúng ở hội đường
Họ sửng sốt về cách thức giảng dạy
Vì lời Ngài có uy quyền khác thường

Trong hội đường có người bị quỷ ám
Nó la to: “Này ông Giê-su ơi!
Chuyện chúng tôi không can gì ông hết
Mà sao ông đến tiêu diệt chúng tôi?”

Nó biết ngài là Đấng Thánh của Chúa
Nhưng Ngài bắt nó im và xuất ra
Giữa hội đường, nó vật người ấy xuống
Nhưng nó không làm hại gì anh ta

Thấy như vậy, mọi người rất kinh ngạc
Họ hỏi nhau: “Lời ấy là thế nào?
Quyền thế nào bắt các thần ô uế
Khiến chúng nghe và chúng phải xuất ra!”

TRẦM THIÊN THU

SỬNG SỐT
[Niệm ý Lc 4:31-37 ≈ Mc 1:21-28]

Tại Ca-phác-na-um, ngày sa-bát
Chúa Giê-su giảng dạy những điều hay
Họ sửng sốt và kinh ngạc về Ngài
Lời lẽ hay đầy uy quyền kỳ lạ

Có một người bị ám thần ô uế
Nó la to: “Này ông Giê-su ơi!
Chẳng can gì đến ông, chuyện chúng tôi
Tại sao ông đến đây mà tiêu diệt?”

Chúa Giê-su là ai, nó đã biết
Ngài mắng nó, bắt xuất khỏi nạn nhân
Quỷ xuất ra, người ấy được bình an
Thấy như vậy, ai cũng đều kinh ngạc

Lạy Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất
Xin giải thoát chúng con khỏi ác thần
Và ban thêm đức mến và đức tin
Giúp chúng con đủ sức mạnh chiến đấu

TRẦM THIÊN THU

KHOẢNG XA GẦN

[Niệm khúc Lc 4:31-37 ≈ Mc 1:21-28]


Quỷ ma – thụ tạo vô hình
Nó biết chính mình, biết cả Giêsu
Ngài là Đấng Thánh nhân từ
Là Con Thiên Chúa đến từ trời cao
Thế nên nó thét, nó gào
Nó run rẩy, nó cúi đầu nài van
Xin Ngài xa tránh nó liền
Đừng tiêu diệt, để nó còn “làm ăn”
Lũ yêu tinh thật gian manh
Để yên mà hại dân lành hay sao?
Chúa truyền câm miệng, cút mau
Mọi người kinh hãi, bảo nhau
Lời truyền Ngài nói biết bao diệu kỳ
Khiến thần ô uế xuất ra
Nạn nhân khỏe mạnh, chẳng hề nguy nan
Cầu xin Thiên Chúa giữ gìn
Đừng cho ma quỷ lại gần con đây
Xin thương che chở đêm ngày
Giữ con ở mãi bên Ngài sớm khuya

TRẦM THIÊN THU

THOÁT ÁCH QUỶ MA

[Niệm ý Lc 4:31-37 ≈ Mc 1:21-28]


Chợt nhìn thấy Chúa Giê-su
Quỷ ma hết vía la to, sợ liền
Nói rằng không có liên can
Xin đừng tiêu diệt, không phiền gì đâu
Nhưng Ngài bắt chúng ra mau
Nạn nhân thoát nợ, hết sầu, hết lo
Ngài là Đấng Thánh nhân từ
Cứu nhân độ thế, khỏi ô uế đời
Vinh quang Thiên Chúa rạng ngời
Bình an nhân thế vui đời tín nhân

TRẦM THIÊN THU

 Môi Trường & Tâm Linh – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/moi-truong-va-tam-linh.html

XIN ĐỪNG


Xin đừng ướp lạnh con tim
Xin đừng mặc kệ mà câm nín hoài
Xin đừng vô cảm với đời
Xin đừng hờ hững như người bàng quan
Xin đừng hóa đá con tim
Xin đừng vô giác, vô tâm, vô tình
Môi trường – nhà của chính mình
Không chăm sóc, chớ nỡ đành phá hư
Vinh quang của Chúa nhân từ
Trời xanh tường thuật bốn mùa khắp nơi
Không trung cũng chẳng ngớt lời
Loan báo việc Ngài đã tác tạo nên [*]
Nhát gan, vô cảm, vô tâm
Tội với Chúa, với tha nhân quanh mình

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 19:2.

 Thiên Sứ của LCTX – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/08/thien-su-cua-long-chua-thuong-xot_27.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment