Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2024

NHẤN MẠNH

[Niệm ý Lc 9:43-45 ≈ Mt 18:22-23; Mc 9:30-32]

Mọi người đều sửng sốt và kinh ngạc
Trước quyền năng cao cả của Chúa Trời
Vì xưa nay chưa từng thấy phép lạ
Vậy mà Ông Giê-su làm tuyệt vời

Nói với các môn đệ, Ngài nhấn mạnh
Và dặn họ lắng tai nghe từng lời
Rằng Con Người sắp sửa gặp đau khổ
Bị giao nộp vào bàn tay người đời

Họ lắng nghe nhưng họ không thể hiểu
Lời nói đó, không biết ý thế nào
Đối với họ, lời đó còn bí ẩn
Bởi trí tuệ phàm nhân chẳng thâm sâu

Dù không hiểu nhưng họ không dám hỏi
Bởi vì họ còn sợ, vẫn ngại ngùng
Chúa yêu thương và Ngài luôn thông cảm
Bởi phàm nhân hữu hạn là bình thường

Cầu xin Chúa cho chúng con đủ sức
Để có thể hiểu được ý của Ngài
Và xin giúp chúng con luôn ý thức
Đi xuyên qua đau khổ suốt đời này

TRẦM THIÊN THU

DỪNG CHÂN

Đất trời này sẽ qua đi
Nhưng lời chúa chẳng bao giờ lệch sai [1]
Khởi đầu, kết thúc – rạch ròi
Chẳng gì bền vững trên đời này đâu
Vui – buồn, sướng – khổ theo nhau
Như sáng với chiều nối tiếp vậy thôi
Ai bền chí đến cuối đời
Chúa thương cứu thoát, Nước Trời Ngài ban [2]
Cầu xin Thiên Chúa ủi an
Những khi khốn khó, gian nan ở đời
Không ngừng kẻ trách, người cười
Xin thêm sức chịu những lời chua cay
Ngày mai nối tiếp hôm nay
Khép vòng sinh – tử, tháng ngày dừng chân

TRẦM THIÊN THU

 Vũ Khí Mạnh Nhất Của Satan – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/04/vu-khi-manh-nhat-cua-satan.html
 Linh Khí Chống Lại Ma Quỷ – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/05/linh-khi-chong-lai-ma-quy.html
 Cách Chiến Thắng Ma Quỷ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/05/6-cach-chien-thang-ma-quy.html

ĐIỀM
[Niệm ý Lc 9:43-45 ≈ Mt 18:22-23; Mc 9:30-32]

Điềm này, điềm nọ, điềm kia
Như lời tiên báo chuyện xa, chuyện gần
Chúa Giê-su chẳng phân vân
Rõ ràng nói thẳng, chẳng cần vòng vo
Ác nhân toa rập mưu mô
Luôn tìm cơ hội để mà ra tay
Các ông không hiểu gì đây
Một lời mười ý thế này là sao?
Các ông đưa mắt nhìn nhau
Rồi cứ gãi đầu, bí ẩn quá đi!
Nhưng không ai dám hỏi gì
Cũng đành để bụng, suy tư một mình
Dù là điềm dữ, điềm lành
Sự thật sẽ thành, ứng nghiệm chẳng sai

TRẦM THIÊN THU

 Ma Quỷ Tấn Công – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/ma-quy-tan-cong.html
 Sức Mạnh Chống Lại Ma Quỷ
     https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/thanh-suc-manh-chong-lai-ma-quy.html

LỜI CAO Ý SÂU
[Niệm ý Lc 9:43-45 ≈ Mt 18:22-23; Mc 9:30-32]

Chúa Giê-su biết trước
Bị nộp cho người đời
Ngài cho môn đệ biết
Chuyện xảy ra ngày mai

Nhưng các ông không hiểu
Lời bí ẩn, nhiệm mầu
Quyền năng Ngài cao cả
Lẽ nào như vậy sao?

Mặc dù không hiểu nổi
Lời Ngài quá cao siêu
Nhưng không ai dám hỏi
Ý nghĩa như thế nào

Thiên Chúa đã tiền định
Hết mọi sự, mọi điều
Chỉ là sợi tóc nhỏ
Chẳng ngoài ý Chúa đâu

Xin cho con ý thức
Biết Ngài và biết con
An nhàn hay khổ cực
Vẫn trọn niềm mến tin

TRẦM THIÊN THU

KHÔNG CÓ KIẾP LUÂN HỒI

Nếu cuộc sống là “vòng luân hồi,” chúng ta chẳng cần cố gắng chịu khổ chi cho cực thân, cứ hưởng thụ và xả láng, tức là không cần “vác thập giá.”

Tại sao vậy? Bởi vì chết một cuộc đời này thì chúng ta lại có kiếp sống khác, dù kiếp khác có thể là một con vật, thậm chí chỉ là kiếp phù dung. Nghĩa là được “chuyển kiếp,” sống lại lần nữa rồi tái sống lại lần nữa. Cứ thế và cứ thế... Chẳng có gì phải lo sợ!

Thế nhưng không phải vậy đâu, người ta chỉ có một kiếp sống thôi. Kiếp sau là đời đời, một là huy hoàng, hai là khốn nạn. Đôi nơi cách biệt, người bên này không thể qua bên kia, hoặc ngược lại, đó là điều Tổ phụ Ápraham đã xác định trong dụ ngôn “Phú hộ và Ladarô.” (Lc 16:19-31) Vì thế, người ta mới phải không ngừng cố gắng sống tốt để hy vọng được trường sinh bất tử trên Thiên Quốc.

Mọi nơi và mọi lúc, hãy ghi nhớ và chắc chắn điều này: KHÔNG CÓ KIẾP LUÂN HỒI, ĐỪNG ẢO TƯỞNG, ĐỪNG MÙ QUÁNG, CHỚ MÊ TÍN DỊ ĐOAN KẺO BỊ SẬP BẪY MA QUỶ!

Tin có “kiếp luân hồi” là tự lừa dối chính mình!

TRẦM THIÊN THU

HẠNH PHÚC VÔ THƯỜNG

Hôm nay tháng tốt, ngày lành
Thầy phán rành rành, chẳng có phán sai
Dị đoan nên mới thế này
Mê tín theo thầy nên gặp tai ương
Ban ngày sáng tỏ lối đường
Bởi mù quáng mới thê lương thế này
Hỡi người mê muội lạc loài
Bao giờ mở mắt mới thôi lạc lầm

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment