Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

BÃO RỒNG

Ya-gi vào tới đất liền
Thổi bay tất cả, nước lên không ngừng
Bão đi xoay tựa dáng rồng
Bay lên, bay xuống, dọc ngang đất trời
Con người kinh hãi rụng rời
Thấy mình hạt bụi nhỏ nhoi, yếu mềm
Cầu xin Thiên Chúa uy quyền
Ngăn cơn bão dữ, cứu muôn dân lành
Cầu xin Đức Mẹ thương tình
Chở che nhân loại, an bình thương ban
Nhân gian khốn khổ năm Thìn
Chúa cho dấu chỉ phải nhìn mà suy

TRẦM THIÊN THU
Sáng 07-09-2024

BÃO

Bão về khốn đốn đồng bào
Bão chồng lên bão, thương đau bao người
Nụ cười tắt lịm trên môi
Rưng rưng mắt lệ, bồi hồi tương lai
Nước dâng trắng nỗi đắng cay
Đàn chim cũng chẳng còn cây làm nhà
Gieo neo thân phận người già
Gian truân người trẻ, em thơ lạc loài
Đừng dâng cao nữa, nước ơi!
Cho đồng bào được niềm vui an bình
Xin bừng sáng ánh bình minh
Ấm vàng vạt nắng ân tình nghĩa nhân
Cầu xin Thiên Chúa chí tôn
Xót thương chút phận con dân tội tình
Tháng ngày lắm cảnh cực hình
Xin cho Nước Việt an bình, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

CUỘC SẦU NHÂN SINH

Xin cho nắng ấm sưởi đời
Hong khô nước lũ, bão thôi hoành hành
Chúng con khấn nguyện chân thành
Xin Chúa nhân lành gìn giữ chúng con
Kiếp người lắm nỗi gian nan
Lại mang số phận nghèo nàn hẩm hiu
Đời buồn cứ vướng khổ đau
Xin thương giải thoát cuộc sầu trần gian
Ban thêm các đức đối thần
Và thêm các đức đối nhân, lạy Ngài!
Ngài là Chúa của muôn loài
Xin thương xót để danh Ngài hiển vinh
Thứ tha tội lỗi nhân sinh
Vì danh dự Chúa uy linh muôn đời [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 79:9 – “Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi, vì danh dự của Ngài.”

Ca Khúc THƯƠNG MIỀN TRUNG – Ca sĩ Thụy Vân trình bày

BÃO TRONG KINH THÁNH

Sáng sớm 07-09-2024, siêu bão Yagi (bão số 3) đã “đổ bộ” vào Việt Nam...

1 V 19:11-13

Đức Chúa phán với Êlia: “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn GIÓ BÃO. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang.

Cv 27:18-20 (Phaolô bị đắm tàu)

Chúng tôi vẫn bị BÃO dữ dội, nên hôm sau thủy thủ ném hàng hoá xuống biển, và hôm sau nữa họ tự tay quăng đồ trang bị của tàu đi. Đã từ nhiều ngày, chẳng thấy mặt trời hay một vì sao nào xuất hiện, còn BÃO vẫn thổi mạnh, nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu.

2 Pr 2:17-19 (nói về ác nhân)

Họ là suối không có nước, là mây bị BÃO cuốn đi; u ám tối tăm là nơi dành cho họ. Miệng nói những lời huyênh hoang rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn xác thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong, vì đã thua ai thì phải làm nô lệ người ấy.

Mt 7:26-27

Ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay BÃO TÁP ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.

Nguyện xin Thiên Chúa chở che, nâng đỡ và ngăm đe những cơn bão – dù mạnh hay yếu, nhất là những cơn “bão đời” vẫn âm ỉ mọi nơi và mọi lúc. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment