Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2024

ĐÓN NHẬN NƯỚC CHÚA

[Niệm ý Mt 19:13-15 ≈ Mt 19:13-15; Lc 18:15-17]

Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa
Để chúng được Ngài đặt tay chúc lành
Thế nhưng các môn đệ la rầy chúng
Khiến cho Chúa Giê-su phải bực mình

Ngài nói với các ông: “Đừng cản chúng
Hãy cứ để trẻ em đến với Thầy
Bởi vì Nước Thiên Chúa là của chúng
Và những ai giống như trẻ em này”

Người ta phải đón nhận Nước Thiên Chúa
Với tâm hồn chân thật như trẻ em
Nếu không thì sẽ chẳng được vào đó
Nước Thiên Chúa chỉ dành cho hiền nhân

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI NHỎ ĐỜI LỚN
[Niệm ý Mt 19:13-15 ≈ Mc 10:13-16; Lc 18:15 -17]

Người không lớn nhưng không hẳn là nhỏ
Người trưởng thành mà chắc gì đã khôn
Người yếu đuối nhưng không phải là hèn
Người hèn nhát là người luôn hống hách

Pha-ri-sêu là những người đặc cách
Nhưng hành động trái ngược, chẳng bằng ai
Ở nơi nào kẻ hợm mình cũng đầy
Xưa như vậy và ngày nay cũng thế

Những kẻ dốt thường khoe khoang, thích “nổ”
Bom I-rắc nổ chẳng to bằng đâu
Ở Việt Nam, các loại bom rất nhiều
Đời có lắm, đạo chẳng thiếu bom đó

Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa
Để cho Ngài chúc phúc cho các em
Các môn đệ lại la rầy, lèm bèm
Mà Chúa chẳng thấy phiền, Ngài thích chúng

Trẻ thật thà, đơn sơ, thẳng thắn sống
Giống trẻ thơ thì được vào Nước Trời
Chỉ có một linh hồn, một cuộc đời
Nay chịu nhỏ thì mai được làm lớn

TRẦM THIÊN THU

CON TRẺ
[Niệm ý Mt 19:13-15 ≈ Mc 10:13-16; Lc 18:15-17]

Trẻ em chưa chắc trẻ con
Có khi người lớn chẳng hơn được gì
Mặc dù con trẻ đơn sơ
Người lớn dối lừa, đích thực yêu tinh

Trẻ em không phải trẻ ranh
Chơi đùa nhưng vẫn chân thành, vô tư
Dỗi hờn nhưng chẳng hận thù
Không thâm độc, chẳng mưu mô chút nào

Trẻ em đâu phải “trẻ trâu”
Hồn nhiên, nhí nhảnh, nhưng đâu lèm bèm
Cái gì rồi cũng mau quên
Chẳng như người lớn càm ràm mãi đâu

Trẻ em cũng có nhiều điều
Mà người lớn phải học theo mà làm
Làm rồi thì mới bình an
Ai như con trẻ mới lên Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

TRẺ NHỎ NGƯỜI TO
[Niệm ý Mt 19:13-15 ≈ Mc 10:13-16; Lc 18:15-17]

NHỎ mà chẳng BÉ chút nào
NHỎ mà lại LỚN hơn nhiều người to
Dẫu là một đứa trẻ thơ
Nhưng nhiều người lớn vẫn thua như thường
Trẻ thơ chân thật vô cùng
Có sao nói vậy, chẳng vòng vo chi
Tâm hồn trong trắng, đơn sơ
Chúng là trẻ NHỎ mà TO hơn người
Môn đồ rầy chúng loi choi
Nhưng Chúa tươi cười với lũ trẻ em
Không ai được phép cấm ngăn
Thiên Quốc là phần của kẻ đơn sơ
Chớ nên ảo tưởng, mơ hồ
Nhớ rằng: trẻ NHỎ mà TO hơn người

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment