Tuesday, June 4, 2024

TIẾNG HÈ

Êm đềm khúc hát tuổi thơ
Hồn nhiên, chân thật, đơn sơ, dịu hiền
Hè về Phượng nở thân quen
Sắc tươi màu đỏ tự nhiên diệu kỳ
Râm ran khúc hát mùa Hè
Êm tai nghe khúc nhạc Ve ru đời
Nhớ xưa Mẹ hát ru hời
Cho con ngoan ngủ giấc đời trẻ thơ
Nhưng lòng Mẹ lại ngu ngơ
Lo toan chồng chất, ước mơ xa vời
Mong con khôn lớn vào đời
Sẽ không vất vả như đời Mẹ đây
Mẹ thầm cầu nguyện hằng ngày
Cho con hạnh phúc ngất ngây bốn mùa
Êm đềm khúc hát tuổi thơ
Thương đời những trẻ bơ vơ giữa đời

TRẦM THIÊN THU

XIN THƯƠNG TUỔI THƠ

Xin cho em mãi đơn sơ
Để còn giữ mãi tuổi thơ tuyệt vời
Xin cho em trọn cuộc đời
Là được làm người hữu dụng luôn luôn
Xin cho em chẳng vương buồn
Đừng ai cướp mất hồn nhiên bao giờ
Xin cho em mãi đơn sơ
Đẹp lòng Thiên Chúa, chan hòa hồng ân
Xin cho em mãi trong ngần
Đừng ai cướp mất tinh thần tuổi thơ

TRẦM THIÊN THU

XÓT XA

Xót xa cảnh khổ tuổi thơ
Con đường tới lớp, bùn dơ ngập lầy
Mơ về một cõi tương lai
Mê con chữ ước ngày mai sáng ngời
Mà sao gian khổ quá trời
Lấm lem bùn ướt, nụ cười vẫn khô
Người ta nghiên cứu chi mô
Răng mà không cứu trẻ thơ khốn cùng?
Đường xa thăm thẳm ngôi trường
Gom dăm chữ, ướt dọc đường còn đâu!
Cứ khoe mẽ, cứ hô hào
Dân nghèo vẫn khổ, nói nhiều được chi?
Công trình là những trẻ thơ
Hãy nghiên cứu để dân nhờ mới hay
Cầu xin Thiên Chúa ra tay
Cứu bao trẻ nhỏ lắt lay nhọc nhằn
Xin Ngài biến đổi Việt Nam
Cho bao trẻ nhỏ an tâm đến trường

TRẦM THIÊN THU

TUỔI NHỎ BUỒN TO
“Hãy thực thi lẽ công minh và điều chính trực; hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức; đừng ngược đãi ngoại kiều, trẻ mồ côi và người góa bụa; đừng cưỡng bức và đổ máu người vô tội.” (Gr 22:3)

Rưng rưng mắt lệ tuổi thơ
Mất cha, mất mẹ, bơ vơ giữa đời
Lạc loài giữa khoảng đất trời
Không ai che chở, không người đỡ nâng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
An bài mọi sự đẹp tương lai đời
Tuổi thơ là tuổi tuyệt vời
Mà đành nấc nghẹn, lệ rơi mắt nhòa
Cầu xin Đức Mẹ chở che
Tuổi thơ đẹp những ước mơ kiếp người

TRẦM THIÊN THU

TUỔI THƠ ĐÂU RỒI?

Tuổi thơ ai cướp mất rồi
Mặc em khổ giữa chợ đời trần gian
Hè về, ve nức nở buồn
Tuổi thơ khắc khoải dỗi hờn nắng mưa
Đâu rồi hạnh phúc đơn sơ?
Đâu rồi ngày tháng ngây thơ êm đềm?
Ai đành lòng cướp hồn nhiên
Mặc em khốn khổ bon chen giữa đời
Tuổi thơ ai cướp mất rồi
Xin người trả lại cuộc đời tuổi thơ!
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Giữ gìn, che chở trẻ thơ giữa đời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment