Monday, May 13, 2024

GIỜ ĐÃ ĐẾN

[Niệm ý Ga 17:1-11a]

Giờ đã đến, Chúa phải chịu đau khổ
Ngài phải chết để cứu độ sinh linh
Tôn vinh Cha duy nhất và chân thật
Việc Cha giao phải hoàn tất công trình

Chúa Giê-su cầu nguyện cho tất cả
Những con người được Chúa Cha phó giao
Có sự sống đời đời là nhận biết
Thiên Chúa Cha và Chúa Con dấu yêu

Chúa Giê-su muốn mọi người hiệp nhất
Tôn thờ Cha và được sống đời đời
Chúa Giê-su không muốn ai hư mất
Nhưng được hưởng phúc trường sinh Nước Trời

Giờ đã đến, Chúa phải rời trần thế
Dù xa mặt nhưng chẳng xa cách lòng
Vẫn ở giữa mọi người đến tận thế
Thánh Thể là bằng chứng tình yêu thương

Giờ đã đến, tín nhân phải hiệp nhất
Phải hiệp hành trong đức ái mọi ngày
Đời lữ hành luôn tràn trề hy vọng
Vượt đau khổ để sum họp ngày mai

TRẦM THIÊN THU

CHÚA CẦU CON XIN
[Niệm ý Ga 17:1-11a]

Cái gì cũng có thời và có hạn
Dù thời gian cũng có lúc tận cùng
Chỉ một mình Thiên Chúa là vĩnh hằng
Ngài là Đấng duy nhất và chân thật

Ngài toàn quyền trên mọi loài, mọi vật
Nhận biết Ngài là nhận biết Chúa Cha
Được sự sống đời đời Ngài ban cho
Sự sống ấy không sợ ai lấy mất

Chính Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất
Và hoàn tất công trình Cha đã giao
Đã đến giờ Cha tôn vinh Con Yêu
Được bên Cha hưởng vinh quang muôn thuở

Cha ban gì thì Con trọn gìn giữ
Con chia sẻ với họ hết mọi điều
Ai tin nhận thì được Cha thương yêu
Được cùng Con chung hưởng niềm vĩnh phúc

Chúa Giê-su cầu cho họ nên một
Vì họ là những người thuộc về Cha
Họ còn phải chiến đấu với gian tà
Và Ngài muốn không một ai hư mất

Lạy Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất
Xin gia tăng sức mạnh cho chúng con
Những người còn lữ hành chốn trần gian
Luôn cần thêm tín lực và ái lực

TRẦM THIÊN THU

                                       Câu Chuyện Fátima – https://youtu.be/wqXFbTAax2w
                                       Đức Mẹ Fátima – https://youtu.be/uUy2GkjipI4

HIỆP THÔNG VỚI CHÚA
[Thi hóa Ga 17:1-11a]

Đức Giê-su ngước lên trời cầu nguyện:
“Giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con
Để Con Cha cũng tôn vinh Cha luôn
Lạy Chúa Cha nhân hậu, lạy Thánh Phụ!”

Cha đã ban cho Ngài quyền tất cả
Trên mọi kẻ phàm nhân, mọi con người
Để chính Ngài ban sự sống đời đời
Cho tất cả những ai Cha giao phó

Đó là họ biết Cha là Thánh Phụ
Là Thiên Chúa duy nhất và nhân lành
Là Thiên Chúa chân thật và công bình
Con chính là người mà Cha đã sai đến

Con tôn vinh Cha là Đấng vinh hiển
Khi hoàn tất công trình Cha đã giao
Vậy, xin Cha tôn vinh Con dấu yêu
Xin cho Con vinh quang Con được hưởng

Giữa thế gian, những kẻ Cha đã chọn
Những kẻ đó được Cha ban cho Con
Con cho họ biết danh Cha từ nhân
Chính Cha là Đấng sai Con xuống thế

Những lời Cha, họ vẫn luôn tuân giữ
Họ biết rằng điều Cha ban cho con
Đều bởi Cha, nguồn mạch mọi hồng ân
Lời của Cha, Con đã ban cho họ

Họ đã nhận, biết đó là chân lý
Rằng Con đã từ Cha mà đến đây
Họ tin Con là người Cha đã sai
Và Con đây vẫn cầu nguyện cho họ

Con đây không cầu nguyện cho trần thế
Nhưng cho những kẻ Cha ban cho con
Bởi vì họ thuộc về Cha luôn luôn
Phần của Con là của Cha tất cả

Và lạy Cha, ngược lại cũng như thế
Những gì của Cha đều là của con
Con cũng được tôn vinh nơi họ luôn
Con không còn ở trong thế gian nữa

Thế nhưng họ vẫn ở trong trần thế
Còn phần Con thì sẽ đến cùng Cha
Xin Cha luôn độ trì và chở che
Để họ luôn can đảm và trung tín

TRẦM THIÊN THU

LỜI CẦU CỦA CHÚA
[Niệm ý Ga 17:1-11a]

Đức Giê-su ngước mắt lên, cầu nguyện:
“Giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con
Để chính Con tôn vinh Cha từ nhân”
Lời cầu nguyện đã bao hàm tất cả

Chúa Cha ban cho Người Con mọi sự
Có quyền trên tất cả mọi phàm nhân
Để Người ban hạnh phúc cho thế trần
Là những ai Cha ban cho Người vậy

Chính sự sống đời đời, sống mãi mãi
Đó là họ nhận biết Thiên Chúa Cha
Đấng duy nhất, chân thật và nhân từ
Biết Giê-su là Đấng Cha sai đến

Đã đến giờ nên Chúa thấy bịn rịn
Thương môn đệ đã cộng khổ đồng lao
Bao ngày tháng luôn cận kề bên nhau
Phút chia ly chẳng còn bao lâu nữa

Chúa Giê-su thiết tha cầu cho họ
Cho những kẻ Cha đã ban cho Ngài
Vì Ngài không còn ở thế gian này
Nhưng họ còn ở lại nơi trần thế

Lời cầu nguyện có sức mạnh kỳ lạ
Như lương thực nuôi sống đời tâm linh
Không cầu nguyện dễ sập bẫy yêu tinh
Nhờ cầu nguyện mà không dám kiêu ngạo [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] “Một người không ngơi cầu nguyện sẽ biết ngay nguyên do mỗi khi họ đạt được điều gì, và họ không thể kiêu ngạo về điều ấy được. Bởi vì họ không thể gán điều ấy cho khả năng của mình, nhưng quy tất cả thành công của mình cho Thiên Chúa. Lúc nào họ cũng cảm tạ và thường xuyên kêu cầu Thiên Chúa, và lo sợ bị rút lại sự trợ giúp.” (Thánh Abba Dorotheus)

VÔ ĐIỀU KIỆN
[Niệm ý Ga 17:1-11a]

Tình yêu Ðức Ki-tô
Là tình yêu dâng hiến
Hoàn toàn vô điều kiện
Chân chính vì tha nhân

Tình yêu của thế gian
Là tình yêu vị kỷ
Cho nhưng đòi đáp trả
Không chịu lỗ thứ gì

Chỉ yêu người yêu ta
Tình có thể chấm hết
Tình si là dại dột
Vì mình, chẳng vì ai

Đánh vần mãi vẫn sai
Dù chữ tình rất ngắn
Tình như mưa, như nắng
Tựa bóng mây thoáng qua

Tình gần rồi tình xa
Thắm đó rồi phai nhạt
Tình bỗng như hơi ngạt
Xa mặt nên cách lòng

Tình có mà như không
Là tình yêu nhân thế
Tuyệt đối tình yêu Chúa
Giê-su chết vì yêu

Tình Chúa luôn dạt dào
Dù tội nhân khốn nạn
Tình yêu Chúa vô hạn
Cứu độ chẳng trừ ai

TRẦM THIÊN THU

 Hoán Cải Con Người
     https://tramthienthu.blogspot.com/2014/09/hoan-cai-con-nguoi.html
 Làm Sao Vâng Lời Bề Trên Tội Lỗi?
     https://tramthienthu.blogspot.com/2024/05/lam-sao-vang-loi.html

No comments:

Post a Comment

Comment