Tuesday, April 30, 2024

SỐNG TRONG CHÚA

[Niệm ý Ga 15:1-8]

Miếng gỗ thô phải được bào cho nhẵn
Rồi mới làm thành vật dụng cho người
Một bài thơ, bài văn, hoặc ca khúc
Phải có tứ, rồi phải chỉnh sửa lời

Tảng đá kia phải đục mới thành tượng
Cây kiểng đẹp phải cắt bỏ nhánh thừa
Một căn nhà muốn đẹp phải sơn phết
Muốn sai trái phải tỉa bớt nhánh nho

Cành gắn liền với cây thì cành sống
Cành lìa cây thì cành sẽ héo khô
Cành liền cây cũng vẫn cần cắt tỉa
Để thêm sức mà kết trái, sinh hoa

Đời tín nhân phải gắn liền với Chúa
Để có thể sống khỏe, sống dồi dào
Đừng bao giờ để con lìa xa Chúa
Cho con được sống bình an sớm chiều

Muôn lạy Chúa, Ngài là cây nho thật
Thiên Chúa Cha chính là người đã trồng
Cành nho con mong được luôn nối kết
Xin giúp con sinh hoa trái không ngừng

TRẦM THIÊN THU

CẮT TỈA
[Niệm ý Ga 15:1-8]

Chúa Giê-su là cây nho đích thực
Còn Chúa Cha chính là người trồng nho
Cành nào gắn liền với Chúa Giê-su
Nhưng không sinh hoa trái thì Ngài chặt

Còn cành nào sinh hoa thơm trái tốt
Ngài cắt tỉa cho nó sinh nhiều hơn
Được thanh sạch nhờ những lời Ngài ban
Hãy cố gắng ở lại trong Ngài mãi

Như cành nho không tự sinh hoa trái
Bởi vì không gắn liền với cây nho
Nếu không ở lại trong Chúa Giê-su
Thì không thể sinh hoa thơm trái ngọt

Chúa Giê-su là cây nho duy nhất
Mọi tín nhân đều là nhánh, là cành
Ai ở lại trong Ngài được an lành
Và chính Ngài ở lại trong người ấy

Người ấy sẽ sinh được nhiều hoa trái
Không có Ngài thì không thể làm gì
Nhờ có Ngài mà cành lá sum suê
Rồi đơm hoa mà kết thành trái ngọt

Ở trong Ngài, muốn gì xin cũng được
Điều làm cho Chúa Cha được tôn vinh
Là mọi người sinh nhiều hoa trái lành
Là theo Ngài, là trở thành môn đệ

Cành nho tốt là cành được cắt tỉa
Chịu đau khổ, thanh lọc, biết bỏ mình
Chịu tôi luyện, chịu đựng và hy sinh
Được cắt tỉa để hoàn thiện, nên thánh

TRẦM THIÊN THU

NHO LÀNH
[Niệm ý Ga 15:1-8]

Cành thì phải dính liền cây
Không thì cành héo khô ngay thôi mà
Chúa Cha là Đấng trồng nho
Cây nho thật – chính Giê-su Ngôi Lời
Cành cây dù ngắn hay dài
Vẫn cần cắt tỉa cho sai trái lành
Sinh hoa trái chẳng tự cành
Cành nhờ cây mới có xanh lá nhiều
Lá xanh chứng tỏ sức nhiều
Sức nhiều thì trái ngọt ngào, thơm tho
Cành không gắn với cây nho
Không sinh hoa trái, sẽ khô héo dần
Càng sinh hoa trái nhiều thêm
Càng vinh danh Chúa, xứng môn đệ Ngài
Chúa rằng: “Ai ở trong Thầy
Sẽ sinh hoa trái nhờ đầy hồng ân”

TRẦM THIÊN THU

 Tại Sao Chúa Để Chúng Ta Đau Khổ?
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/01/tai-sao-chua-e-chung-ta-au-kho.html
 Hãy Để Chúa Chữa Lành – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/01/hay-e-chua-chua-lanh.html

XIN Ở LẠI
[Niệm ý Ga 15:1-8]

Cành mà bám chặt cây
Sẽ sinh nhiều hoa trái
Là cành mà ỷ lại
Chỉ sinh trái tự kiêu

Cành nào sinh trái nhiều
Dù cành to, cành nhỏ
Cũng vẫn cần cắt tỉa
Để có nhiều trái hơn

Có chịu khổ, chịu buồn
Mới biết cần đến Chúa
Cành liền cây như thế
Để hút nhựa yêu thương

Đời nhiều thứ vấn vương
Dễ khiến lòng mê muội
Xin cho con ở lại
Trong Tình Chúa suốt đời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment