Sunday, April 14, 2024

ĐỜI HẠN

Có nhiều cái hạn ở đời
Trăm năm là hạn kiếp người trần gian
Đó là cái hạn tự nhiên
Chúa Trời đã định phần riêng mỗi người
Có đời ngắn, có đời dài
Chẳng ai biết được ngày mai thế nào
Còn thêm cái hạn khổ đau
Rõ ràng hạn mặn gây nhiều sầu vương
Cửu Long sông nước mênh mông
Bây giờ cả chín con rồng chết khô
Thủy Tinh giờ ở nơi mô
Để cho dân phải bơ phờ, lao đao?
Người dân xứ Việt khổ đau
Oằn vai cơ cực, nặng sầu mãi vương
Ngàn năm nô lệ tang thương
Trăm năm nô lệ xoay vòng khổ đau
Nỗi đau Tây, nỗi đau Tàu
Hơn mười thế kỷ lao đao dân lành
Thương đời hạn của dân mình
Tự do khao khát, chông chênh mong chờ
Bây giờ cho đến bao giờ
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ xót thương

TRẦM THIÊN THU

GỘI ĐỜI

Mùa hè oi bức gắt gao
Em thấy ngứa đầu nên phải gội thôi
Gội đầu cho mát cả người
Ước mong cũng mát cuộc đời Việt nhân
Đã bao năm sống lầm than
Chịu nhiều khốn khổ vì oan trái nhiều

Mùa hè oi bức gắt gao
Em thấy ngứa đầu nên phải gội ngay
Mong mau thoát kiếp đọa đày
Được sống những ngày hạnh phúc bình an
Tươi như hoa nở khắp miền
Đẹp màu sắc thắm, êm đềm sống vui

TRẦM THIÊN THU

CONG

Việt Nam đất nước ốm nhom
Cong hình chữ S nên hom hem đời
Ngàn năm nô lệ Tàu rồi
Trăm năm đô hộ rã rời vì Tây
Bao năm nội chiến lắt lay
Nhân dân khốn khó tháng ngày thê lương
Vai oằn đau khổ trăm đường
Tay còng chân khóa, lưng cong ưu sầu
Tương lai rồi sẽ về đâu?
Mịt mù phía trước, phía sau đen ngòm!
Việt Nam lặng lẽ lom khom
Làm sao ngước mặt lên dòm người ta?
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Cứu nguy dân Việt thoát qua đọa đày!

TRẦM THIÊN THU

GÁNH VIỆT NAM

Quê hương một gánh giang sơn
Hai vai hai nỗi vui buồn tháng năm
Đời người một gánh gian trần
Gánh cả nợ nần trĩu nặng ngày đêm
Cong như chữ S vai oằn
Nỗi niềm dân tộc trở trăn vẫn còn
Bao đời đau khổ vô ngần
Mấy ngàn năm cũ bồn chồn tới nay
Quê hương một dải đắng cay
Ác nhân vẫn cứ muốn giày xéo thêm
Lạy Thiên Chúa, Đấng uy quyền
Xin làm cho gánh Việt Nam nhẹ nhàng

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment