Saturday, April 27, 2024

Ở TRONG Ở NGOÀI

[Niệm ý Ga 15:1-8]

Cành không thể xa cây hoặc lìa gốc
Bởi vì cành sẽ bị héo khô ngay
Đời tín nhân là kiếp người bất túc
Cần có Chúa thêm sức cả đêm ngày

Cành liền cây mà không sinh hoa trái
Vì vô ích nên Chúa phải chặt liền
Còn cành nào sinh hoa và kết quả
Ngài cắt tỉa để sinh hoa trái hơn

Chúa nhắn nhủ hãy ở lại trong Chúa
Giống như Ngài ở lại trong mỗi người
Như cành nho không tự sinh hoa trái
Đời tín nhân cũng giống như vậy thôi

Chúa Giê-su là cây nho đích thực
Mọi người là cành nhỏ và cành to
Ai ở lại trong Ngài thì phong phú
Không có Ngài, chẳng ai làm được gì

Không ở lại trong Ngài thì khô héo
Như cành nho bị chặt quăng ra ngoài
Ở trong Ngài thì xin gì cũng được
Vì chính Ngài sẽ đích thân làm thay

Đó là điều làm Chúa Cha vinh hiển
Vì Ngài muốn ai cũng sống dồi dào
Và ai cũng sinh ra nhiều hoa trái
Là môn đệ của Giê-su tình yêu

TRẦM THIÊN THU

 Nghĩ Về Cây Nho – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/06/nghi-ve-cay-nho.html

HỆ LỤY THÁNH
[Niệm ý Ga 15:1-8]

Thân cây đầy nhựa sống
Chia sẻ nuôi sống cành
Cành không thể sống được
Nếu tách rời khỏi thân

Chúa là Cây Sự Sống
Cành là các tín nhân
Cành hút nhựa ân sủng
Sẽ dạt dào bình an

Cành nào bám vào Chúa
Sẽ phát triển sum suê
Được no nê hồng phúc
Cành vươn dài, vươn xa

Cành nào tách khỏi Chúa
Sẽ khô héo, chết dần
Chính Chúa sẽ cắt bỏ
Cành khác khỏi mất phần

Tín nhân sinh hoa trái
Là tôn vinh Chúa Cha
Nghĩa là thành môn đệ
Của Ngôi Lời Giê-su

Xin giúp con nhận thức
Đúng Thánh Ý của Ngài
Xin ban ơn cần thiết
Để làm đúng, tránh sai

TRẦM THIÊN THU

KẾT NỐI
[Niệm ý Ga 15:1-8]

Khi cần kết nối bình thường
Sợi dây cần để nối chung hai phần
Cây cầu kết nối hai bên
Đôi bờ xa cũng hóa gần nhau thôi
Hai người dù có xa xôi
Ân tình kết chặt cả hai vững bền
Ngàn trùng xa cách cũng gần
Nhờ internet góp phần sẻ chia
Ở gần mà vẫn thấy xa
Sợi tình không có, lấy gì nối nhau?
Con tim khô máu thương yêu
Cây không nhựa sống sẽ mau chết dần
Cành cây phải nối với thân
Duy trì sự sống ngày đêm không ngừng
Chúa là Mạch Sống tuôn dòng
Ai không nối kết sẽ không sống còn
Sống nhờ ơn Chúa trao ban
Thánh Kinh, Thánh Thể nuôi hồn sống vui
Cành nào nối với Thân Ngài
Sinh nhiều hoa trái ngọt bùi hồng ân

TRẦM THIÊN THU

KHÔ HẠN
[Niệm ý Ga 15:1-8]

Đất khô vì thiếu mưa trời
Hoang vu, nứt nẻ, bạc đời phù sa
Tín nhân cũng tựa đất kia
Khát khao ơn Chúa, vui mùa nhân gian
Cành đời con sẽ héo hon
Cần Cây Chúa để cành luôn bám vào
Xin Ngài cứ cắt tỉa ngay
Bất cứ phần nào chẳng tốt cho con
Tâm linh đời sống phàm nhân
Ước muốn lớn mạnh, sinh phần tốt tươi
Đất con khô hạn lắm rồi
Cầu xin Mưa Thánh cho đời lớn lên

TRẦM THIÊN THU

ĐIỆU BUỒN THÁNG TƯ ĐEN

No comments:

Post a Comment

Comment