Thứ Ba, 13 tháng 2, 2024

LỆ KINH

Mắt con lệ đẫm hoen mờ
Lặng quỳ dâng Chúa thiết tha đôi lời
Đời con tội lỗi đầy vơi
Bao lần quên lãng Tình Ngài mênh mông

Chúa là Đấng rất chí công
Đời đời công chính, xót thương hết tình
Chân thành dâng Chúa lệ kinh
Than khóc tội mình tan nát tâm can

Bóng chiều chầm chậm buông dần
Đồi cao loang vết máu hồng Giê-su
Tội khiên nhân thế được tha
Ngài chịu chết mà chẳng một lời than

Chúng con hèn yếu vô ngần
Nhìn đời giông tố càng thêm hãi hùng
Tìm về bên Chúa yêu thương
Vượt qua sóng gió ngàn trùng chẳng lo

Muôn đời Tình Chúa hải hà
Muôn đời không chút phai nhòa thương yêu
Đời con hờ hững, lao đao
Vội tìm đến Chúa sớm chiều tựa nương

TRẦM THIÊN THU

NGÀY BÉO, NGÀY GẦY

Thứ Ba ngay trước Lễ Tro
Ngày “béo” bất ngờ, “béo” nhất trong năm [*]
Cả năm “béo” chỉ một lần
Để rồi trai tịnh, có phần “gầy” hơn
Ai mập sẽ hóa “mi-nhon”
Ai gầy cũng chẳng bị “mòn” chi đâu
Không hề hại, lợi rất nhiều
Mạnh hồn, khỏe xác, yếu đau không còn
Bởi vì ơn Chúa nhiều hơn
Tăng thêm sinh lực, an toàn lắm thôi!
Ăn chay lợi ích rạch ròi
Khoa học chứng tỏ chẳng sai chút nào
Ham ăn thì bệnh càng nhiều
Khổ thân vì miệng chứ nào ích chi!
Chay phần xác, tịnh tâm tư
Hai phần giữ trọn cho vừa Mùa Chay

TRẦM THIÊN THU

[*] Pháp ngữ là Mardi Gras, Anh ngữ là Fat Tuesday, cũng gọi là Pancake Day.

NIỆM KHÚC MÙA CHAY

Chúa ăn chay bốn mươi ngày
Tĩnh tâm chuẩn bị phút giây nhục hình
Nhưng là sứ vụ hoàn thành
Cứu dân thoát ách tội tình trần gian
Ngài vâng lời, chẳng kêu than
Lại xin tha kẻ đang tâm giết mình
Xin cho con biết hy sinh
Vì chính tội mình mà dám chết đi
Quyết tâm xa tránh gian tà
Quyết tâm từ bỏ đam mê con người
Xin cho con chết với Ngài
Để được vui ngày cùng Chúa phục sinh
Giúp con cầu nguyện chân thành
Mỗi khi chuẩn bị việc mình làm đây
Chính là trách nhiệm Chúa sai
Giúp con hoàn tất vì Ngài mà thôi
Không vì danh giá ở đời
Không vì thiên hạ nức lời ca khen
Chúa ơi! Con quá yếu hèn
Xin thương nâng đỡ ngày đêm trọn đời

TRẦM THIÊN THU

TẤM LÒNG MÙA CHAY

Con nay biết tội mình rồi
Cầu xin Thiên Chúa nhậm lời nài van
Rửa con sạch hết tội khiên
Tha thứ lỗi lầm con trót vương mang
Mê trần thế, sống hoang đàng
Trắng tay con hóa cùng đường. Khốn thay!
Hom hem, hốc hác, hao gầy
Tháng ngày vất vưởng đọa đày xác thân
Sống như một kẻ vô hồn
Đau thương, khốn khổ, bồn chồn, hoang mang,…
Hoàng hôn nhạt nắng bàng hoàng
Xin Ngài thương xót tấm lòng mùa chay!

TRẦM THIÊN THU

LINH THAO

Chút tàn tro xức vào thân
Để luôn nhớ phải ăn năn tội mình
Âm thầm đền tội chân thành
Cầu xin Thiên Chúa thương tình thứ tha
Chút tro nhắc phải biết lo
Để mai được Chúa cho về Thiên Cung
Đêm ngày tập luyện không ngừng
Triệt tiêu kiêu ngạo, theo đường khiêm nhu
Miệt mài cùng Chúa Giê-su
Thập hình vai vác cả mơ ước đời
Xin cho con được nên người
Lạy Thầy Chí Thánh, Chúa Trời của con!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment