Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

KHIÊM HẠ LẠ ĐỜI

Thánh Tô-ma là sư tổ thần học
Bộ Tổng Luận Thần Học thật tuyệt vời
Nhưng Ngài nói “chỉ như là rơm rác” [1]
Một vĩ nhân mà khiêm hạ lạ đời!

Thánh Tô-ma là con người uyên bác
Luôn suy tư, không nói chuyện với ai
Bị thầy chê và bạn bè trách móc
Nhưng Tô-ma chỉ cần Chúa mà thôi

Thánh Tô-ma là người của chữ nghĩa
Suốt cuộc đời chỉ viết lách mà thôi
Ngài cũng là một nhạc sĩ kỳ lạ
Với giai điệu về Thánh Thể tuyệt vời [2]

Thánh Tô-ma là con người khiêm hạ
Được cất nhắc nhưng ngài lại khước từ [3]
Ngài chỉ cần mỗi một điều duy nhất
Đó chính là Đấng Cứu Độ Giê-su

TRẦM THIÊN THU

[1] Tác phẩm cuối cùng của Tôma Aquinô là bộ Tổng Luận Thần Học, giải quyết toàn bộ Thần Học Công Giáo, nhưng chưa được hoàn tất vì ngài ngừng viết ngày 6-12-1273. Khi được hỏi, ngài nói: “Những gì tôi đã viết có vẻ như rơm rác so với những gì tôi nhìn thấy và được mặc khải.”
[2] Thánh ca PANGE LINGUA – Tantum Ergo Sacramentum.
[3] ĐGH Urban IV giao cho ngài nhiều trọng trách, và muốn trao mũ gậy giám mục cho ngài nhưng ngài từ chối để được dạy học và lo việc cho nhà dòng.

 Thomas Tiến Sĩ – https://youtu.be/LC06szUbkzo
 Tiến Sĩ Thiên Thần – https://youtu.be/CnqiiXQoDdE
 Noi Gương Các Vị Thánh Như Thánh Tôma Aquinô

BÁCH KHOA SỐNG

Thánh Tô-ma tiến sĩ
Là bổn mạng nhà trường
Triết gia và học giả
Vì ngài rất phi thường

Thánh Tô-ma tiến sĩ
Là tự điển bách khoa
Tinh thông mọi lý lẽ
Am tường mọi vấn đề

Với thần học tín lý
Giúp Giáo Hội vững vàng
Với thần học luân lý
Giúp mọi người đúng đường

Xin thánh nhân nâng đỡ
Giúp con viết đừng sai
Để tôn vinh Thiên Chúa
Theo khả năng con đây

TRẦM THIÊN THU

KÍNH MỪNG BỔN MẠNG

Kính mừng bổn mạng Tô-ma
Ngài là tiến sĩ quá là thông minh
Lại thêm thánh thiện, hiền lành
Con xin xách dép loanh quanh bên ngài
“Con bò câm” đó hôm nay [*]
Rống vang tiếng tới mọi nơi gian trần
Làm vinh danh Chúa chí nhân
Tình người, tình Chúa trở nên nguyên thường
Xin Tô-ma Tiến Sĩ thương
Cho con cũng dám “chơi ngông” như ngài

TRẦM THIÊN THU

[*] Thánh Thomas Aquinas (1225-1274), linh mục Dòng Đaminh, đã từng bị các giáo sư và bạn bè thời đó chê là “con bò câm,” nhưng ngài đã “rống” cho cả thế giới nghe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment