[Niệm
ý Mc 3:20-21]
Chúa về nhà, đám đông lại kéo đến
Thành thử Ngài cùng với các môn sinh
Không thể nào thảnh thơi mà ăn uống
Đâu dễ gì tìm được chút an bình
Chúa hy sinh để cứu nhân độ thế
Ngài chữa lành cả thân xác, linh hồn
Mọi chứng bệnh, dù bệnh nặng hay nhẹ
Một lời nói hoặc chạm tay, khỏi liền
Các thân nhân của Ngài hay tin ấy
Họ liền đi để tìm bắt Ngài về
Bởi vì họ nói Ngài đã mất trí
Phiền với đời và phiền với người nhà
Thành thử Ngài cùng với các môn sinh
Không thể nào thảnh thơi mà ăn uống
Đâu dễ gì tìm được chút an bình
Ngài chữa lành cả thân xác, linh hồn
Mọi chứng bệnh, dù bệnh nặng hay nhẹ
Một lời nói hoặc chạm tay, khỏi liền
Họ liền đi để tìm bắt Ngài về
Bởi vì họ nói Ngài đã mất trí
Phiền với đời và phiền với người nhà
TRẦM THIÊN THU
Thân nhân là những người thân
Mà không tin tưởng, biết còn tin ai?
Giê-su Thánh Tử, Ngôi Lời
Chấp nhận làm người để cứu phàm nhân
Ngài làm những việc cần làm
Để người ta được hưởng phần mai sau
Chữa lành bệnh, chữa khổ đau
Chúa làm từ thiện chứ đâu sai gì
Mà thân nhân lại trách chê
Nói Ngài mất trí, thật là tào lao!
Thân nhân mà chẳng tin nhau
Thì còn biết phải làm sao bây giờ?
Ghét nhau chẳng sợ người xa
Nhưng mà lại sợ người nhà đấy thôi!
Mà không tin tưởng, biết còn tin ai?
Giê-su Thánh Tử, Ngôi Lời
Chấp nhận làm người để cứu phàm nhân
Ngài làm những việc cần làm
Để người ta được hưởng phần mai sau
Chữa lành bệnh, chữa khổ đau
Chúa làm từ thiện chứ đâu sai gì
Mà thân nhân lại trách chê
Nói Ngài mất trí, thật là tào lao!
Thân nhân mà chẳng tin nhau
Thì còn biết phải làm sao bây giờ?
Ghét nhau chẳng sợ người xa
Nhưng mà lại sợ người nhà đấy thôi!
Người ta lại lũ lượt kéo nhau đến
Khi hay tin Chúa Giê-su về nhà
Thành thử Ngài bận rộn với người ta
Không có giờ để Thầy trò ăn uống
Thân nhân Ngài biết tin nên nổi nóng
Họ bảo nhau và cùng đi bắt Ngài
Vì cho rằng Ngài đã mất trí rồi
Ngay người nhà mà cũng thật phiền toái
Xin giúp con nhận biết mình ngây dại
Để biết sống giản dị và khiêm nhường
Luôn nghiêm túc và quan tâm yêu thương
Khó với mình nhưng dễ với người khác
Khi hay tin Chúa Giê-su về nhà
Thành thử Ngài bận rộn với người ta
Không có giờ để Thầy trò ăn uống
Họ bảo nhau và cùng đi bắt Ngài
Vì cho rằng Ngài đã mất trí rồi
Ngay người nhà mà cũng thật phiền toái
Để biết sống giản dị và khiêm nhường
Luôn nghiêm túc và quan tâm yêu thương
Khó với mình nhưng dễ với người khác
Chúa Giê-su quá lạ kỳ
Đến cả người nhà cũng nói Ngài điên
Tại người ta quá vô duyên
Chúa và môn đệ chẳng yên chút nào
Đám đông kéo đến ồn ào
Giờ ăn cũng chẳng thể nào mà ăn
Người nhà chắc cũng thấy phiền
Tưởng Ngài mất trí, hóa điên mất rồi
Đúng là khổ ải ở đời
Chê ngắn, chê dài, không thể nào yên
Đến cả người nhà cũng nói Ngài điên
Tại người ta quá vô duyên
Chúa và môn đệ chẳng yên chút nào
Đám đông kéo đến ồn ào
Giờ ăn cũng chẳng thể nào mà ăn
Người nhà chắc cũng thấy phiền
Tưởng Ngài mất trí, hóa điên mất rồi
Đúng là khổ ải ở đời
Chê ngắn, chê dài, không thể nào yên
TRẦM THIÊN THU
CẦU XIN HIỆP NHẤT
[Niệm khúc Ga 17:1-11a]
Chúa cầu nguyện thiết tha
Cho mọi người hiệp nhất
Mong ai cũng sống thật
Chân thành yêu thương nhau
Ðức Giêsu là đầu
Chúng con là chi thể
Duy nhất một nhiệm thể
Là Giáo Hội của Ngài
Xin Chúa cho mọi người
Biết khát khao hiệp nhất
Ngày đêm luôn thao thức
Tìm ý Chúa muốn gì
Để cố gắng thực thi
Trong gia đình, giáo xứ
Hiệp nhất tình huynh đệ
Như Thiên Chúa Ba Ngôi
TRẦM THIÊN THU
✽ Đức Ái Liên Tôn – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/12/uc-ai-lien-ton.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment