Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

CÂN BẰNG TÂM LINH

[Niệm ý Lc 17:1-6 ≈ Mt 18:6-7, 15, 21-22; Mc 9:42]

Chúa Giê-su nói với các môn đệ
Rằng không thể không có những cớ đâu
Khiến người ta vấp ngã mà khổ đau
Nhưng khốn cho kẻ làm cớ vấp ngã!

Kẻ làm cớ đáng bị buộc vào cổ
Cối đá lớn và xô xuống biển kia
Còn lợi hơn để nó khiến người ta
Phải vấp ngã vì cái cớ của nó

Anh em hãy đề phòng kẻo phải khổ!
Nhưng một ngày nó xúc phạm bảy lần
Mỗi lần đó nó lại hối hận liền
Dù thế nào cũng phải tha cho nó

Các tông đồ liền thân thưa với Chúa:
“Xin Thầy thêm lòng tin cho chúng con”
Có lòng tin dù chỉ như tí hon
Vẫn đủ mạnh để dời non, lấp bể

Xin gia tăng tín lực, lạy Thiên Chúa!
Giúp chúng con sống tin yêu cân bằng
Vững lập trường, không nhẹ dạ, hoang mang
Dù ma quỷ và ác nhân dụ dỗ

TRẦM THIÊN THU

THÊM TIN THÊM TÌNH
[Niệm ý Lc 17:1-6 ≈ Mt 18: 6-7, 15, 21-22; Mc 9:42]

Có xấu và có tốt
Dù là vật hay người
Có cười và có khóc
Phân biệt buồn hay vui

Có khôn và có khốn
Có nhục để muốn vinh
Có sớm và có muộn
Có ghét để quý tình

Phải làm lành, lánh dữ
Chớ xúi bậy, làm càn
Làm người khác sa ngã
Tội nặng gấp nhiều lần

Kẻ đó không đáng sống
Thà xô xuống biển sâu
Nếu người sai hối hận
Phải sẵn sàng tha mau

Xin xót thương, lạy Chúa!
Ban thêm lòng tin yêu
Biết nhân hậu, tha thứ
Nhân danh Đấng tối cao

Xin Chúa cứ dò xét
Ý nghĩ và việc làm
Nếu thấy con lầm lạc
Xin đưa con về liền [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 139:23-24 – “Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.”

HẠT TIN
[Niệm ý Lc 17:1-6 ≈ Mt 18: 6-7, 15, 21-22; Mc 9:42]

Thiên Chúa cấm: không được làm gương xấu
Không xúi giục hoặc bất cứ cớ gì
Tính liên đới luôn ảnh hưởng vân vi
Dù đó là điều tốt hay điều xấu

Cần đức tin vững mạnh để chiến đấu
Cùng xây dựng lòng quảng đại, thứ tha
Vì cuộc đời nhiều thử thách cam go
Càng mạnh tin càng phi thường thể hiện

Buộc cối đá và xô ngay xuống biển
Kẻ làm cớ vấp phạm cho tha nhân
Thế nhưng ai ngày phạm tội bảy lần
Cũng phải tha mỗi khi họ hối hận

Trong cuộc sống luôn luôn cần sức mạnh
Về sức khỏe và về cả tâm linh
Cần cầu xin Chúa ban thêm lòng tin
Hạt đức tin nhỏ bé nhưng mạnh mẽ

TRẦM THIÊN THU

LÀM CỚ và LÀM GƯƠNG
[Niệm ý Lc 17:1-6 ≈ Mt 18: 6-7, 15, 21-22; Mc 9:42]

Cũng gọi là hành động
Nhưng vẫn có khác thường
Một gọi là làm cớ
Một gọi là làm gương

Xấu xa là làm cớ
Là dụ dỗ, bất nhân
Thà cột đá vào cổ
Rồi thả xuống biển liền

Người ta sợ thú dữ
Nên tìm cách tránh xa
Ác nhân cũng như thú
Tới gần sẽ gặp nguy

Đức tin luôn cần thiết
Giữa xã hội nhiễu nhương
Nhiều sự dữ, người ác
Cần sống tốt, làm gương

Đức tin rất kỳ diệu
Có sức mạnh vô biên
Bằng hạt cải nhỏ xíu
Đủ chuyển núi dời non

TRẦM THIÊN THU

GHÉP TÌNH
[Niệm ý Lc 17:1-6 ≈ Mt 18: 6-7, 15, 21-22; Mc 9:42]

Nhìn chiều ngược biết chiều xuôi
Nhìn làn khói biết lửa nơi xa, gần
Mọi điều đều có liên quan
Nhân sao, vật vậy, có phần chẳng sai
Dù không tuyệt đối rạch ròi
Đa phần vẫn đúng ở đời xưa nay
Điều kia, sự nọ, chuyện này
Có duyên có cớ – cái gây từ đầu
Ai làm người khác khổ đau
Thà rằng xô xuống biển sâu cũng đành
Tội ai cũng có phần mình
Tội nhân sám hối thì thành thánh nhân
Thứ tha nhau chẳng một lần
Mấy lần xin lỗi, tha liền mới xong
Đức tin ở tại trong lòng
Ai tin Chúa, chắc chắn không chấp người
Đức tin vốn dĩ rạch ròi
Có đất, có trời, phân định thấp – cao
Biết tin thì phải biết yêu
Tin yêu chẳng ngại phần đau riêng mình
Đời là những mảnh ghép tình
Yêu người, mến Chúa, hy sinh suốt đời

TRẦM THIÊN THU

TỘI LÀM CỚ
[Niệm ý Lc 17:1-6 ≈ Mt 18: 6-7, 15, 21-22; Mc 9:42]

Vẫn có những cái cớ
Làm vấp ngã người ta
Khốn cho kẻ làm cớ
Khiến người ta ngã sa!

Thà buộc cối đá lớn
Vào cổ người đó ngay
Rồi xô họ xuống biển
Họ được lợi mà hay

Ôi, cái tội làm cớ
Thật nặng nề biết bao!
Những gương mù, gương xấu
Nguy hiểm biết chừng nào!

Thế nên phải tỉnh thức
Luôn cẩn thận đề phòng
Nhiễm xấu rồi khó chữa
Nên cuộc đời thê lương

Đối với người xúc phạm
Mình phải biết thứ tha
Bao lần họ hối hận
Bấy nhiêu lần bỏ qua

Tha thứ là biệt dược
Chữa lành mọi vết thương
Biết yêu thương, tha thứ
Là sống giữa Thiên Đường

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment