Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2023

THƯƠNG ĐỜI NÔ LỆ

[Niệm ý Lc 7:1-10 ≈ Mt 8:5-13]

Thực sự tin thì không cần lý luận
Cũng chẳng cần giải thích hoặc chứng minh
Biết thương người thì sẵn sàng hy sinh
Dù là ai cũng không hề phân biệt

Người nô lệ bị bệnh nặng gần chết
Đại đội trưởng cảm thấy chạnh lòng thương
Bởi vì ông yêu quý họ vô cùng
Ông cố gắng tìm kiếm người cứu chữa

Nghe đồn về Đức Giê-su kỳ lạ
Ông cho người đi xin Ngài đến mau
Cứu sống người nô lệ đang bị đau
Họ khẩn khoản nài xin Ngài thương xót

Chúa nhận thấy ông này là người tốt
Có công xây hội đường cho người ta
Chúa Giê-su liền cùng họ ra đi
Việc cứu sống là điều cần kíp lắm

Không còn bao xa nữa Ngài sẽ đến
Ông cho người thưa với Chúa một điều
Rằng không dám phiền Ngài quá vậy đâu
Bởi vì ông cảm thấy mình bất xứng

Họ nói rằng người nô lệ sẽ sống
Chỉ xin Ngài cứ nói một lời thôi
Nghe nói vậy, Chúa khen ông tuyệt vời
Chưa thấy ai tin mạnh mẽ như thế

Xin giúp con biết vững tin vào Chúa
Đấng giàu lòng thương xót và toàn năng
Dẫu cuộc đời trót lầm lỗi, hoang đàng
Chỉ Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất

TRẦM THIÊN THU

VỮNG TIN
[Niệm ý Lc 7:1-10 ≈ Mt 8:5-13]

Một viên đại đội trưởng
Nhưng biết thương nô lệ
Thấy nó bệnh thập tử
Ông không thể làm ngơ

Tìm gặp Chúa Giê-su
Ông xin Ngài cứu chữa
Ngài tỏ ý giúp đỡ
Muốn đến cứu nó ngay

Nhà ông chỉ gần đây
Nhưng không dám phiền Chúa
Đến nơi ông cư ngụ
Chỉ xin Ngài ban lời

Niềm tin thật tuyệt vời
To lớn và mạnh mẽ
Người vững tin như thế
Phép lạ xảy ra ngay

Cầu cho bất kỳ ai
Trọn tín thác vào Chúa
Lời cầu ấy giá trị
Nên Thiên Chúa ra tay

TRẦM THIÊN THU

XIN TĂNG LỰC
[Niệm ý Lc 7:1-10 ≈ Mt 8:5-13]

Có một người nô lệ bệnh gần chết
Đại đội trưởng thấy chạnh lòng, xót xa
Bởi vì ông yêu quý nô lệ kia
Ông không thể làm ngơ, bỏ mặc nó

Mặc dù nó mang thân phận nô lệ
Đại đội trưởng chẳng hề phân biệt chi
Nghe người ta đồn về Đức Giê-su
Ông sai người xin Ngài cứu nô lệ

Đại đội trưởng có tinh thần cao quý
Bởi chính ông đã xây cất hội đường
Chứng tỏ ông quý mến dân vô cùng
Ông xứng đáng được Ngài làm ơn lắm

Chúa biết hết, nhà ông Ngài liền đến
Chúa chưa tới, viên sĩ quan ra chào
Rằng: “Thưa Ngài, không dám phiền quá nhiều
Vì nhà tôi là nơi không xứng đáng”

“Chính tôi đây cũng là người bất xứng
Nên không dám đích thân đến gặp Ngài
Nhưng xin Ngài chỉ cần nói một lời
Thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh”

Là sĩ quan mà lòng tin rất mạnh
Là tín nhân mà con có lúc ngờ
Lạy Thiên Chúa, cúi xin Ngài thứ tha
Ba nhân đức đối thần, xin tăng lực!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment