Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

TRINH VƯƠNG MARIA

[Đăng báo TTĐM số 536, tháng 8-2022, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản tại Hoa Kỳ]

Kính chào Thánh Mẫu từ nhân
Nữ Vương Thiên Quốc, chúng con kính mừng
Trọn đời khiêm hạ, xin vâng
Mẹ hằng cứu giúp, xót thương mọi người
Sao Mai tỏa ánh sáng soi
Cho người vượt biển cuộc đời trần gian
Nữ Vương ban sự bình an
Xin thương giải thoát chúng con mọn hèn

TRẦM THIÊN THU

 Hoa Trinh Nữ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/05/hoa-trinh-nu.html

LỆNH BÀ

Ma-ri-a Mẹ Chúa Trời
Lệnh Bà cao cả, rạng ngời Nữ Vương [1]
Nữ Vương các thánh tổ tông
Nữ Hoàng Thiên Quốc, Nữ Vương Thiên Đàng
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần
Nữ Vương ban sự bình an cho đời
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi
Xin cầu cùng Chúa cho đời chúng con
Gian nan lữ khách gian trần
Với bao cạm bẫy quỷ thần bủa vây
Chiến tranh, bách hại từng ngày
Khắp nơi dịch bệnh còn lây lan nhiều
Sinh linh còn lắm khổ đau
Nữ Vương quyền phép Chúa trao
Xin cứu sớm chiều thoát khỏi quỷ ma [2]
Chúng con kêu khấn Lệnh Bà
Thành tâm sám hối, bốn mùa tin yêu

TRẦM THIÊN THU

[1] Thế kỷ IV, Thánh Ephrem gọi Đức Mẹ là “Lệnh Bà” và “Nữ Vương,” các Giáo phụ và các Tiến sĩ Giáo hội vẫn tiếp tục dùng tước hiệu Nữ Vương để tôn vinh Đức Mẹ. ĐGH Piô XII có Tông thư “Nữ Hoàng Thiên Quốc” nói rằng Đức Mẹ xứng đáng vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, sống kết hiệp mật thiết với công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu với cương vị là Eva Mới.
[2] “
Ta muốn ban cho Mẹ Maria đặc ân vì lòng nhân từ của Chúa Cha, và để tôn kính Ngôi Hai nhập thể: bất cứ ai, dù tội lỗi đến đâu, mà kính cẩn tin yêu chạy đến kêu xin Mẹ Maria, sẽ không rơi vào quyền lực của quỷ dữ.” (Chúa Giêsu nói với Thánh Catarina Siena)

KHUẤT BÓNG
[Tưởng niệm các nạn nhân covid năm 2021]

Biết tin người mới đi xa
Để về với Chúa từ bi nhân lành
Đã xong một cuộc lữ hành
Thôi đau khổ, hết loanh quanh gian trần
Kiếp người thao thức, phân vân
Vì đời cát bụi yếu mềm lắm thôi
Nhưng luôn tín thác Chúa Trời
Giàu lòng thương xót, đời đời từ nhân
Chỉ cần một thoáng ăn năn
Ngài liền đại lượng, ân cần thứ tha
Ngày xưa tướng cướp Dis-mas
Một lời xin lỗi, Chúa tha thứ liền [1]
Nay người từ biệt gian trần
Mai tôi cũng sẽ đồng lần vậy thôi
Vững lòng tin mến Chúa Trời
Nếu Ngài chấp tội, nào ai thánh hiền? [2]
Rồi ai cũng chết một lần
Bất ngờ Chúa gọi phải liền đi ngay
Thịt xương nhựa sống tràn đầy
Nay nằm yên lặng chẳng hay biết gì [3]
Trở về cõi xuất phát xưa
Chính là nơi chốn bụi tro ngày nào
Bàn tay chẳng kịp vẫy chào
Giọt nước mắt trào lần cuối rồi đi…

TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 23:42-43.    [2] Tv 130:3.    [3] G 20:11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment