Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

TẢNG ĐÁ GIÁO HỘI

Hoàng đế Napoléon đã ngạo nghễ tuyên bố: “Trẫm sẽ nghiền nát Giáo Hội Công Giáo.” Nhưng cuối cùng, trước khi chết, ông ta đã phải thú nhận: “Ta đã xây dựng một nước trên gươm giáo, và nước đó đã sụp đổ. Đức Giêsu đã xây dựng nước Ngài trên tình yêu, và nước đó vẫn còn.”

Năm 1758, văn hào vô thần Voltaire hung hăng đe dọa Giáo Hội Công Giáo: “Ta đã chán nghe câu chuyện 12 tông đồ bành trướng nước của Ông Kitô. Một mình ta cũng đủ tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo.” Ông ta còn ngạo nghễ tiên báo: “Chỉ còn 20 năm nữa, Giáo Hội Công Giáo sẽ bị tiêu diệt.” Nhưng lịch sử đã chứng minh một cách lạ lùng về lời ông ta nói: Đúng vào năm 1778, tức là 20 năm sau, Voltaire già lão, yếu đuối, rồi chết, còn Giáo Hội Công giáo vẫn mạnh mẽ, vẫn sống cho đến ngày nay, và sẽ sống mãi cho đến tận thế.

Chúa Giêsu đã xác định rạch ròi: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ KHÔNG THẮNG NỔI.” (Mt 16:18)

Thời gian không làm cho Giáo Hội Công Giáo trở nên già cỗi, héo úa, khô tàn. Đối với các nhóm ly khai Công giáo vì muốn “tự trị” theo ý riêng, họ dần dần chia nhiều bè phái, không còn nguyên vẹn. Trái lại, theo dòng thời gian, Giáo Hội Công Giáo càng sinh động, càng lột xác, càng tươi trẻ, càng mới mẻ, càng mạnh mẽ,...

Chúa Giêsu đã xác định và động viên: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16:33) Tín nhân không đơn độc, vì luôn có Thầy Giêsu đồng hành cho đến tận thế. (Mt 28:20)

TRẦM THIÊN THU

LƯỚI ĐỜI CÁ NGƯỜI
[Niệm ý Mt 13:47-53]

Nước Trời như chiếc lưới thả xuống biển
Gom được đủ thứ cá – nhỏ và to
Cá tốt lành cùng với cá xấu xa
Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi

Người ta nhặt cá tốt để ra đấy
Rồi cẩn thận cho vào giỏ hẳn hoi
Còn cá xấu người ta vứt ra ngoài
Ngày tận thế sẽ xảy ra như vậy

Các thiên thần tách kẻ xấu, kẻ dại
Khỏi hàng ngũ người công chính, hiền lành
Rồi quăng chúng vào lò lửa sẵn dành
Chúng mãi mãi phải nghiến răng, khóc lóc

Có tai nghe, phải hiểu cho chính xác
Hiểu rõ ràng về sự thật minh nhiên
Đừng ảo tưởng để rồi lại kêu oan
Chớ theo thói kinh sư và Biệt Phái

Xin giúp con thoát tật đời ươn ái
Là cá tốt, không nhiễm độc hại người
Xin cho con được biết về Nước Trời
Phân định đúng và cũng chọn lựa đúng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment