Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

TRÊN RUỘNG ĐỜI

[Niệm ý Mt 13:36-43]

Về đến nhà, các môn đệ hỏi Chúa
Về ý nghĩa chuyện dụ ngôn cỏ lùng
Ngài nói rằng kẻ gieo hạt giống tốt
Là Con Người chứ chẳng có ai hết

Còn thế gian chính là mảnh đất ruộng
Hạt giống tốt là con cái Nước Trời
Cỏ lùng là con cái của Ác Quỷ
Chính ma quỷ gieo cỏ lùng đấy thôi

Mùa thu hoạch chính là ngày tận thế
Các thợ gặt chính là các thiên thần
Người ta nhặt cỏ lùng, lấy lửa đốt
Cũng như vậy khi tận cùng thế gian

Chúa sẽ sai thiên thần trong ngày ấy
Đi tập trung mọi kẻ làm gương mù
Và mọi kẻ đã làm điều gian ác
Mà tống ra khỏi Nước Chúa nhân từ

Những kẻ ấy bị quăng vào lò lửa
Ở nơi đó, chúng sẽ phải nghiến răng
Mãi muôn đời chúng đau khổ, khóc lóc
Còn chính nhân sẽ chói lọi vinh quang

Ai có tai thì phải nghe cho rõ
Đừng làm ngơ hoặc giả điếc mà nguy
Tai nghe rồi thì phải cố áp dụng
Suốt đời phải nỗ lực, chớ lơ là!

TRẦM THIÊN THU

LỌC MÁU
[Niệm ý Mt 13:36-43]

Chúa tạo dựng mọi thứ đều tốt đẹp
Nhưng ma quỷ gieo rắc điều xấu xa
Vì ảo tưởng mà con người kiêu sa
Tính bổn thiện nhưng lây vi-rút ác

Máu nhiễm xấu nên cần phải lọc gấp
Không thể nào lần lữa hoặc chần chừ
Bác sĩ khuyên thì phải biết lắng nghe
Vì máu xấu không thể nào sống được

Xin Thánh Thần Thiên Chúa mau đến kịp
Để thanh luyện và thánh hóa chúng con
Giúp chúng con mau hoán cải, ăn năn
Để được sống đời đời ca tụng Chúa

TRẦM THIÊN THU

ĐIỀU KHUẤT TẤT
[Niệm ý Mt 13:36-43]

Ruộng thế gian được Chúa gieo giống tốt
Nhưng kẻ ác xảo trá và mưu mô
Lấy giống xấu mà lén lút gieo vô
Khiến đời bẩn, đầy cỏ và đầy rác

Kẻ gian tà làm gì cũng khuất tất
Lòng xấu xa nên tay kẹp, tay cầm
Kiểu đút lót với mỹ từ “bôi trơn”
Kẻ này xoa khi có kẻ kia đấm

Chẳng có gì là vĩnh viễn, vô tận
Cõi trần gian mọi thứ có hạn thôi
Kẻ nham hiểm lơ lửng giống ma trơi
Ảo tưởng mãi nên hóa thành ảo giác

Chúa tốt lành không ưa kẻ gian ác
Sẽ có lúc Ngài xử đẹp chúng thôi
Phúc và họa, mọi thứ sẽ rạch ròi
Ai có tâm thì vâng lời Chúa dạy

Hãy ăn năn, hỡi những kẻ ngu dại
Cứ vững lòng tín thác, hỡi chính nhân
Loài độc ác chắc chắn sẽ lụi tàn
Còn chính nghĩa sẽ muôn đời tồn tại

TRẦM THIÊN THU

KHO TÀNG VÔ GIÁ
[Niệm ý Mt 13:44-46]

Nước Trời như chuyện kho báu
Được chôn giấu trong ruộng kia
Người kia gặp được, giấu đi
Quyết mua ruộng ấy bằng được

Nước Trời như viên ngọc đẹp
Thương gia nỗ lực kiếm tìm
Ngọc quý tìm được một viên
Bán gia sản mua ngọc ấy

Tội lỗi, mọn hèn, vụng dại
Đó là sản nghiệp đời con
Mặc dù chẳng có gì hơn
Nhưng con xin được bán hết

Đắt nhất là giá sự chết
Con phải thanh toán cuối đời
Chỉ xin mua được Ngọc Trời
Suốt cả đời con tìm kiếm

TRẦM THIÊN THU

CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
Vị Tử Đạo Tiên Khởi của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (26-7-1644)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment