Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2023

SOI GƯƠNG

Một ngày quân tử soi gương
Thấy mình chẳng khác gì phường tiểu nhân
Bởi vì cau có nét nhăn
Sống không cao thượng đáng phần người khinh
Soi gương để nhận biết mình
Thấy mình chẳng khác yêu tinh chút nào
Hôm nay mặt đẹp, dáng cao
Cho nên ra vẻ tự kiêu, khinh người
Ngày mai còn bộ xương thôi
Có gì mà dám khoe đời mình hay?
Soi khuôn mặt thấy lòng cay
Phản ánh bên ngoài là mộng mị thôi [*]
Cầu xin Thiên Chúa sáng soi
Cho con biết Chúa, biết người, biết con

TRẦM THIÊN THU

[*] Hc 34:3 – “Mộng mị chỉ phản ánh những cái bên ngoài như gương soi cho thấy khuôn mặt.”

SOI BÓNG

Thiên nhiên soi bóng cuộc đời
Lung linh ánh sáng, tuyệt vời nước trong
Nhờ ơn Thiên Chúa xót thương
Tội nhân biết được con đường ăn năn
Soi mình trong Bóng Từ Nhân
Ngày đêm tận hưởng Hồng Ân dạt dào

TRẦM THIÊN THU

SOI ĐỜI

Nắng lên soi sáng cuộc đời
Soi cả lòng người, soi cả tội con
Chúa là Ánh Sáng từ nhân
Xin cho con biết ăn năn thật lòng
Quyết tâm từ biệt hoang đàng
Để chẳng hoang đường mà mất hồn thiêng

TRẦM THIÊN THU

SOI LÒNG
Thiên Chúa là ĐÈN TRỜI SOI XÉT.” (Tv 4:2)

Xin Ngài soi xét tâm can
Thẳng ngay hay có dối gian điều gì
Cứu con thoát khỏi hiểm nguy
Kẻo hồn lạc lối gian tà, Chúa ơi!
Ngày đêm xin Chúa xét soi
Giữ gìn con thoát khỏi loài quỷ ma
Hồn non xác yếu lắm mà
Vắng Ngài, con sẽ dễ sa ngã liền
Con xin bám sát Ngài luôn
Xin đừng rời mắt xa con bao giờ!

TRẦM THIÊN THU

SOI MÌNH

Soi gương muốn biết rõ mình
Nhìn xem nhan sắc mình xinh thế nào
Thế nhưng chẳng thấy mình đâu
Bởi vì ảo tưởng, tự kiêu, hợm mình!
Soi mình mà thiếu chân thành
Không bao giờ thấy rõ mình ra sao
Gương đời phản chiếu thương yêu
Mức độ thế nào thấy rõ mình ngay
Dù cho mắt phượng, mày ngài
Tà tâm, xấu thói – chẳng hay ho gì!
Xác thân khoe mẽ làm chi?
Nay còn, mai mất, đáng gì mà khoe?
Linh hồn thì chẳng chăm lo
Soi mình mà chẳng bao giờ thấy đâu!

TRẦM THIÊN THU

LỜI MẸ NHẮN NHỦ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment