Thursday, June 8, 2023

ĐẤU KHẨU

[Niệm ý Mc 12:35-37 ≈ Mt 22:41-46; Lc 20:41-44]

Đám đông người thích thú nghe Chúa nói
Bởi vì cách Ngài nói rất lạnh lùng
Ngài phân tích, giải thích rất rõ ràng
Cách lý luận chính xác và chặt chẽ

Các kinh sư bắt bẻ đủ lý lẽ
Nhưng chỉ là lý luận của phàm nhân
Nhóm Biệt Phái, Sa-đốc cũng chẳng hơn
Mọi đấu khẩu họ đều phải câm họng

Đức Giê-su Ki-tô là Chúa Thượng
Ngài là Đấng ngự bên hữu Chúa Cha
Cha đặt dưới chân Con bao địch thù
Và Người Con có toàn quyền xét xử [*]

Đức Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa
Tin nhận Ngài sẽ được sống đời đời
Đức Giê-su là Thiên Chúa Ngôi Lời
Và cũng là Đấng Cứu Độ duy nhất

Xin giúp con đừng suy nghĩ lệch lạc
Không lý luận theo ý tưởng phàm nhân
Xin ân ban Thần Khí Chúa Thánh Thần
Xin soi sáng để con không lầm lạc

TRẦM THIÊN THU
[*] Ga 5:22 – “Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho Người Con mọi quyền xét xử.”

CON NGƯỜI THIÊN CHÚA
[Niệm ý Mc 12:35-37 ≈ Mt 22:41-46; Lc 20:41-44]

Xét theo bản tính loài người
Chúa Giê-su cũng sống đời phàm nhân
Cũng cười – khóc, cũng vui – buồn
Nhưng không tranh chấp, giận hờn gì ai
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Ða-vít gọi Ngài là Chúa đấy thôi
Chúa Trời mà lại là người
Con Người mà chính Chúa Trời. Lạ thay!
Lạ lùng mà lại rất hay
Con Người Thiên Chúa Ngôi Hai nhiệm mầu
Chẳng thần nào giống vậy đâu
Không tin Ngài chắc có điều lạc sai
Biết Ngài là hạnh phúc rồi
Tin Ngài thì đó là người thông minh

TRẦM THIÊN THU

NHIỆM LẠ
[Niệm ý Mc 12:35-37 ≈ Mt 22:41-46; Lc 20:41-44]

Đức Giê-su Ki-tô
Là con vua Đa-vít
Chính Thần Khí Sự Thật
Đã soi sáng cho ông

Vua Đa-vít tinh thông
Nói tiên tri về Chúa
Rằng: Con lên ngự trị
Ở bên hữu Cha đây

Lời Đa-vít nói hay
Ai nghe cũng thích thú
Những lời hay, ý lạ
Được chính Chúa tỏ bày

Lạy Thiên Chúa Ngôi Hai
Xin cho con biết Chúa
Biết Ngài là tất cả
Là Cuối và là Đầu

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment