Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

THƠ KINH VỌNG CHIỀU

Con không xin thoát khổ đau
Nhưng xin sức mạnh để theo bước Ngài
Nguyện xin Thần Khí Chúa Trời
Chở che, thánh hóa, sáng soi, dắt dìu
Đời con một chuyến gieo neo
Thao thức sớm chiều, khao khát ngày đêm
Kêu sương tiếng vạc đục khàn
Xin dâng lên Chúa chút tâm sự chiều
Thơ kinh lục bát liêu xiêu
Một mình con biết làm sao cân bằng?
Đời xuôi ngược hóa lăng xăng
Xin Ngài sớm tối đỡ nâng bước trần

TRẦM THIÊN THU

TÌNH ĐỜI

Bằng mặt mà chẳng bằng lòng
Miệng cười đon đả mà không hài hòa
Vui mừng trước mặt chuyện trò
Sau lưng lại trách và chê đủ điều
Bề ngoài tỏ vẻ thương yêu
Trong lòng một ổ tự kiêu, giả hình!
Buồn thay, thế thái nhân tình
Chữ “đời” học mãi chưa rành, chưa thông
Sự đời nghĩ chỉ thêm buồn
Chúa Giê-su đã tỏ phân nỗi niềm:
“Nếu nhân thế ghét anh em
Thầy còn bị ghét, đừng phiền mà chi!” [1]
Cuộc đời lắm nỗi sầu bi
Bầu tròn đâu thể kéo ra cho dài [2]
Nguyện xin Thiên Chúa thương hoài
Giúp con đền tội đời này hơn sau!

TRẦM THIÊN THU

[1] Ga 15:18.
[2] Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. (tục ngữ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment