Monday, May 15, 2023

PHẢI ĐI PHẢI ĐẾN

[Niệm ý Ga 16:5-11]

Đã đến giờ Chúa về cùng Thánh Phụ
Nhưng không ai dám hỏi: “Thầy đi đâu?”
Điều Chúa nói khiến môn đệ lo âu
Và lòng họ nỗi ưu phiền tràn ngập

Điều Chúa nói là thật và cần thiết
Ngài ra đi thì có lợi ích nhiều
Vì nếu Ngài ở lại, không đi đâu
Đấng Bảo Trợ sẽ không đến nâng đỡ

Chúa Giê-su phải ra đi như thế
Sai Thánh Thần ngự đến với tín nhân
Khi Ngài đến, Ngài sẽ chứng minh liền
Rằng thế gian sai lầm về nhiều thứ

Về sự công chính và việc xét xử
Về tội lỗi: vì chúng không tin Ngài
Về sự công chính: Ngài đến cùng Cha
Và người ta không còn thấy Ngài nữa

Còn điều nữa, đó là về xét xử:
Vì chính thủ lãnh của thế gian này
Đã bị xét xử về những lạc sai
Đó là điều minh nhiên và cụ thể

TRẦM THIÊN THU

ĐIỀU MẤT VẪN CÒN
[Niệm ý Ga 16:5-11]

Không một ai dám hỏi
Rằng Thầy sắp đi đâu
Nhưng nếu mà Chúa nói
Môn đệ sẽ lo âu

Chúa đi thì có lợi
Mất này ắt được kia
Đấng Bảo Trợ sẽ đến
Khi Chúa Giê-su đi

Đấng ấy đến hoạt động
Chứng minh thế gian sai
Lầm lạc về tội lỗi
Mọi điều rất rạch ròi

Thế gian này tội lỗi
Vì chẳng tin Giê-su
Là Ngôi Lời Thiên Chúa
Đấng đến cùng Chúa Cha

Hôm nay còn thấy Chúa
Mai chẳng thấy nữa đâu
Không thấy nhưng không mất
Vẫn được Ngài thương yêu

Thế gian bị xét xử
Là điều tất nhiên thôi
Bởi vì chính thủ lãnh
Đã bị xét xử rồi

Xin cho con biết Chúa
Xin cho con biết con
Để con hằng tuân giữ
Những điều Ngài đã truyền

TRẦM THIÊN THU

CHIA TAY HỮU ÍCH
[Niệm ý Ga 16:5-11]

Chúa đi mà cảm thấy lo
Chẳng lo cho Chúa, lo cho chính mình
Bởi vì lắm chước yêu tinh
Vây quanh tứ phía, chúng rình ngày đêm
Kiếp phàm nhân quá yếu mềm
Vì con đường cũ ngựa quen đi rồi
Nhưng nghe Chúa dặn mà vui
Chúa không bỏ mặc mồ côi đâu mà
Bởi vì Thiên Chúa Ngôi Ba
Đến an ủi, đến chở che mọi người
Vạch trần tội lỗi của đời
Chứng minh sự thật, rạch ròi công minh
Thánh Thần đòi lại công bình
Cứu người hèn mọn, thương tình dân oan
Chia tay với Chúa chẳng buồn
Lợi nhiều vì Chúa Thánh Thần đến ngay
Nhân trần lắm nỗi đắng cay
Xin Ngài mau đến cứu loài phàm nhân

TRẦM THIÊN THU

CƠN GIÓ – LỬA HỒNG
Sáng tác: Trầm Thiên Thu – Hát lễ: CĐ Mẫu Tâm, Minnesota, USA

TRỌNG TỘI TRONG KINH THÁNH

1. KIÊU NGẠO – Vênh Váo, Ngạo Mạn, Hợm Hĩnh, Khoác Lác, Khoe Khoang: “Kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào.” (Cn 16:18)

2. HAM MUỐN  – Thèm Khát Nhục Dục: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (Mt 5:28)

3. THAM LAM – Ích Kỷ, Chỉ Muốn Cho Mình: “Họ đã mất ý thức nên đã buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ.” (Ep 4:19)

4. LƯỜI BIẾNG – Thiếu Nỗ Lực, Không Cố Gắng: “Đường kẻ lười bị rào gai cản trở, lối người ngay được bồi đắp thênh thang.” (Cn 15:19)

5. GIẬN DỮ – Căm Phẫn, Muốn Báo Thù: “Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ.” (Cn 15:1)

6. GHEN GHÉT – Ghen Tuông, Đố Kỵ Về Hạnh Phúc Của Người Khác: “Anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha. Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ.” (1 Pr 2:1-2)

7. THAM ĂN UỐNG – Ăn Uống Thái Quá, Vô Độ: “Kẻ say sưa ăn nhậu ắt sẽ phải túng nghèo; kẻ mơ màng buồn ngủ sẽ khố rách áo ôm.” (Cn 23:21)

TRẦM THIÊN THU (theo faceforwardcolumbus.com)

No comments:

Post a Comment

Comment