Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

ỚT ĐỜI

Ớt xanh, đỏ, tím,… đủ màu
Trái nào cũng đẹp, trái nào cũng cay
Ớt to, nhỏ – ớt ngắn, dài
Cũng làm tê tái tháng ngày trần gian
Ngọt ngào làm chán, gây nhàm
Vị cay khó nếm lại thèm, lạ ghê!
Khổ đau là ớt cay tê
Là gia vị để người mê cuộc đời
Rõ ràng Chúa đã nói rồi
Muốn sống đời đời, vác Thập Giá đi [1]
Ớt cay nào có đáng gì
Đời cay mới đáng được về trời cao
Trăm năm một cuộc bể dâu [2]
Ớt đau khổ hóa ca dao đời đời

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 10:38; Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23; Lc 14:27.
[2] Truyện Kiều của Nguyễn Du, câu 1-4: TRĂM NĂM trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau; Trải qua MỘT CUỘC BỂ DÂU, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

ƠN CHIỀU
“Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi.” (Ep 6:18)

Tạ ơn Chúa đã dạy con sống bằng cảnh đời nghèo khó
Nhờ đó con mới biết cảm thương người nghèo nàn
Tạ ơn Chúa đã để con có lúc bị hàm oan
Nhờ đó con mới biết cảm thông người bị áp bức

Tạ ơn Chúa đã để con bị người ta lánh xa, ghen ghét
Nhờ đó con mới biết cảm thương những mảnh đời cô đơn
Tạ ơn Chúa đã để con bình thường nhất trong những người bình thường
Nhờ đó con mới biết cảm nhận được thế nào là ước mơ, khao khát

Tạ ơn Chúa đã để con bị thua thiệt
Nhờ đó con mới biết không ngừng hy vọng vươn lên
Tạ ơn Chúa đã để con không hiểu thấu những điều cao siêu hơn
Nhờ đó con mới không bị sa vào hố kiêu ngạo

Tạ ơn Chúa đã cho con biết phân định điều thực, điều ảo
Nhờ đó con mới biết cảm nhận được cuộc sống vô thường
Tạ ơn Chúa đã để con sống tha phương
Nhờ đó con mới có thể hòa đồng với người xa, kẻ lạ

Tạ ơn Chúa đã để con mồ côi cả Cha lẫn Mẹ
Nhờ đó con mới biết trân quý tình cảm gia đình
Tạ ơn Chúa đã để con “lạc loài” giữa cuộc đời loanh quanh
Nhờ đó con mới cảm nhận được thế nào là thân phận bị bóc lột

Tạ ơn Chúa đã để con không giống ai hết
Nhờ đó con mới biết không nên bắt chước, mà cứ là chính mình
Tạ ơn Chúa đã để con không may mắn như bạn bè, thua chị, kém anh
Nhờ đó con mới cảm nhận được cảm giác của người bị hại

Tạ ơn Chúa đã để con đã bao lần thất bại
Nhờ đó con mới cảm nhận được chút hạnh phúc khi thành công
Tạ ơn Chúa đã để con có những lúc đau lòng
Nhờ đó con mới biết xót thương những người cô đơn, sầu khổ

Cuộc đời là thế!
Xin cho con biết đón nhận mọi sự mà Ngài đã tiền định, quan phòng
Thế gian là bất đẳng thức, bất thường mà bình thường
Con cố gắng vẽ bức-tranh-cuộc-đời-con bằng nét-cọ-số-phận

Trông lên thấy mình chẳng bằng ai, vô duyên và lận đận
Nhưng khi nhìn xuống, thấy vẫn có biết bao người khổ đau
Họ không nhìn thấy có tia niềm vui nào
Không thể có – dù họ vẫn khát khao sống thanh thản

Lạy Thiên Chúa, xin thương hướng dẫn
Xin ban thêm cho con ba đức đối thần
Và cũng ban thêm cho con các đức đối nhân
Để con đủ sức chịu đựng và can đảm vượt qua tất cả!

TRẦM THIÊN THU

XIN CHIỀU

Xin Chúa ban cho con
Một TÂM HỒN trong sạch
Một ĐỨC TIN chân thật
Ngay thẳng một LƯƠNG TÂM [1]

Xin cho người ngày đêm
Trông đợi, tìm kiếm Chúa
Đừng vì con mà khổ
Không tủi hổ, thẹn thùng [2]

Xin Thiên Chúa xót thương
Cho người bị áp bức
Không phải chịu thua thiệt
Được ca ngợi Danh Ngài [3]

Xin cho tôi tớ đây
Được no say tình Chúa
Để ngày ngày hớn hở
Sống vui trong Hồng Ân [4]

Xin đừng vinh danh con
Xin cho Danh Thánh Chúa
Đấng yêu thương muôn thuở
Được rạng rỡ luôn luôn [5]

TRẦM THIÊN THU
[1] 1 Tm 1:5.   [2] Tv 69:7.   [3] Tv 74:21.   [4] Tv 90:14.   [5] Tv 113:1.

XIN MÃI CÓ CHÚA

Không có Chúa, cuộc đời con cô độc
Không có Chúa, lòng con cạn tình thương
Chỉ mình Ngài, con thao thức ước mong
Suốt cuộc đời, dẫu ngày mưa, tháng nắng

Không có Chúa, cuộc đời con trống vắng
Nặng truân chuyên, vương tội lỗi mà thôi
Kiếp lữ hành, từng bước vẫn miệt mài
Kiếm tìm Chúa, khát khao phụng sự Chúa

Không có Chúa, tuyệt vọng đời nhân thế
Chuỗi tháng ngày ngập tràn nỗi khổ đau
Kiếp phàm nhân khắc khoải giữa lao đao
Xin thương xót đỡ nâng bằng Tình Chúa

Trời không nắng, cây tàn phai, héo úa
Thiếu không khí, muôn loài sẽ chết ngay
Thiếu Tình Chúa, đời con hóa đọa đày
Nương nhờ Ngài, đời con nên diễm phúc

Chúa chính là nguồn vui sống đích thực
Trọn đời con ước muốn làm chứng nhân
Hạnh phúc thay được tắm Suối Hồng Ân
Chúa chính là Mùa Xuân Thánh miên viễn

TRẦM THIÊN THU

XIN ĐƯỢC BIẾT

Xin được biết luôn luôn yêu mến Chúa
Bằng tất cả tâm trí suốt sớm chiều
Biết chuẩn bị cho cuộc sống mai sau
Bằng việc thiện với tinh thần khiêm hạ

Xin được biết yêu Chúa hơn mọi sự
Miệt mài chờ ngày Con Chúa giáng lâm
Xin cho được luôn thanh thản, an tâm
Không dao động bởi những sự trần thế

Xin được biết không chạy theo sự lạ
Luôn kiên trì giữ vững một niềm tin
Luôn khôn ngoan và sáng tỏ tầm nhìn
Không nhẹ dạ mà tin điều nhảm nhí

Xin được biết luôn luôn nhìn lên Chúa
Để tâm hồn không chao đảo, xuyến xao
Được bình an ngay trong lúc ưu sầu
Chờ Chúa đến ủi an và cứu độ

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment