Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

ĐỐI THOẠI ĐƠN SƠ

– Sáng nay con ăn gì?
– Dạ, mẹ cho con ăn bánh bao.
– Ngon không?
– Dạ, ngon.

– Con đi học chưa?
– Dạ, con học mẫu giáo.
– Sao hôm nay con không đi học?
– Dạ, con được nghỉ hè rồi.

– Nghỉ hè thì con làm gì?
– Dạ, con phụ mẹ.
– Con phụ mẹ làm gì?
– Dạ, con quét nhà, lau chén, lấy đồ cho mẹ và ba.

– Vậy à, con giỏi lắm.
– Dạ, con cố gắng sống tốt như Ngài.
– Ai dạy con vậy?
– Dạ, mẹ con dạy.

– Sống tốt để làm gì?
– Dạ, để mai sau con được lên Thiên Đàng.
– Con lên đó làm gì?
– Dạ, con ở với Thiên Chúa.

– Thiên Chúa là ai vậy?
– Dạ, Ngài là Thiên Chúa Ba Ngôi.
– Ôi, con giỏi lắm. Ta chúc lành cho con.
– Con tạ ơn Ngài.

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment