Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

CHỜ và NHẬN CHÚA THÁNH THẦN

CHỜ CHÚA THÁNH THẦN
[Niệm ý Ga 7:37-39 – Lễ Vọng]

Khát khao gì cũng cần được giải quyết
Dù khát khao thể lý hoặc tinh thần
Được giải quyết càng mau càng tốt hơn
Nên Chúa bảo đến với Ngài mà uống

Từ lòng họ chảy ra nước hằng sống
Như dòng sông tuôn chảy suốt ngày đêm
Đó là Ngài nói về Chúa Thánh Thần
Những kẻ tin nơi Ngài sẽ lãnh nhận

Bởi Thánh Thần vẫn chưa được ban tặng
Vì Chúa Giê-su chưa được tôn vinh
Khi Con Chúa được vinh hiển, vinh danh
Cũng là lúc Chúa Thánh Thần ngự xuống

Xin ban cho chúng con Nước Hằng Sống
Nước Thánh Thần gội mát cả nhân sinh
Xin cho Con Thiên Chúa được tôn vinh
Và đồng thời Thánh Phụ cũng vinh hiển

TRẦM THIÊN THU

 Điều Chưa Biết Về CTT
     https://tramthienthu.blogspot.com/2013/08/50-ieu-chua-biet-ve-chua-thanh-than.html

LÃNH NHẬN BÌNH AN
[Niệm ý Ga 20:19-23 – Lễ Ngày]

Nơi các môn đệ ở, cửa đóng kín
Vì họ sợ người Do Thái quấy rầy
Chúa hiện đến giữa các ông, nói ngay:
“Chúc bình an cho anh em tất cả!”

Nói xong rồi, Ngài cho họ xem rõ
Các vết thương ở tay và cạnh sườn
Được thấy Chúa, các môn đệ sướng rơn
Thật tuyệt vời, chết không phải là hết!

Người lại chúc bình an, thật là tuyệt!
Ngài nói rằng như Chúa Cha sai Thầy
Anh em cũng được Thầy sai đi ngay
Vừa nói xong, Ngài thổi hơi vào họ

Và rồi Ngài nói với các môn đệ:
“Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần
Tha tội ai, người ấy được tha liền
Cầm giữ ai thì họ bị cầm giữ”

Xin thương ban bình an, lạy Thiên Chúa
Cho thế giới và cho nước Việt Nam
Bao tháng ngày chúng con đã bất an
Cầu xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi

TRẦM THIÊN THU

THÁNH THẦN BÌNH AN
[Thi hóa Ga 20:19-23]

Vào buổi chiều hôm ấy
Ngày thứ nhất trong tuần
Nơi các môn đệ ở
Các cửa đóng kín bưng
Vì tất cả các ông
Đều sợ người Do Thái

Đức Giê-su đến đấy
Đứng giữa họ nói liền:
“Bình an cho anh em!”
Nói xong, Ngài cho họ
Được chứng kiến thật rõ
Cả tay và cạnh sườn
Các môn đệ hân hoan
Vì được nhìn thấy Chúa

Ngài lại nói với họ:
“Bình an cho mọi người!
Như Cha đã sai Thầy
Thầy cũng sai tất cả”
Rồi Ngài thổi hơi nhẹ
Vào các ông, nói rằng:
“Hãy nhận lấy Thánh Thần
Anh em tha tội lỗi
Cho bất kỳ ai đấy
Người ấy được tha ngay
Anh em cầm giữ ai
Người ấy bị cầm giữ”

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa
Cúi xin Ngài đến ngay
Canh tân trái đất này
Làm chúng con nên mới

Bắt đầu là sám hối
Can đảm sống chứng nhân
Xin ban nguồn bảy ơn
Để con thuộc về Chúa

Không bao giờ khiếp sợ
Dù trong hoàn cảnh nào
Xin ban ơn dồi dào
Lạy Thánh Thần Thiên Chúa!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment