Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

MÀU TÍM THÁNG TƯ

Nắng vàng thiêu đốt ban ngày
Mà không cháy hết đọa đày trần gian
Tháng Tư có những nỗi buồn
Đếm đi đếm lại thấy còn, chẳng nguôi
Suy tư vẫn cứ buồn lơi
Nói chẳng nên lời, chẳng được cảm thông

Tháng Tư Chúa chết đồi hoang [*]
Trời chiều đang nắng bỗng dưng tối sầm
Kẻ ngang ngược cũng khóc thầm
Tưởng mình thắng cuộc, chỉ lầm mà thôi!
Ác nhân đang hả hê cười
Bỗng dưng choáng váng, lệ rơi khóc mình

Tháng Tư nước Việt điêu linh
Bao nhiêu mơ ước tan thành khói mây
Con chim nhảy nhót trên cây
Hót lời xa vắng, nhớ ngày tháng xưa [2]
Tình ca lỗi nhịp bất ngờ
Câu thơ thổn thức, ngu ngơ sai vần

TRẦM THIÊN THU

[1] Chúa Giêsu bị hành hình và trút hơi thở trên Thập Giá vào Thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 33 sau công nguyên.
[2] Tv 77:6 – “Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ, tâm hồn ấp ủ những năm xưa.”

CẦU CHO NƯỚC VIỆT

Xin thương dân Việt chúng con
Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương
Việt Nam lắm nỗi thê lương
Vì nghèo nên khổ trăm đường, Chúa ơi!
Bữa này ăn, chạy bữa mai
Quá nghèo nên khó nhớ Ngài thường xuyên
Giằng co hai khoảng nhớ – quên
Muốn yêu Chúa vẫn lo toan bộn bề
Tháng ngày se sắt, tái tê
Trăm đau ngàn khổ, sớm khuya nhọc nhằn
Xin Ngài thương xót Việt Nam
Ban cho đủ sống, an tâm thờ Ngài
Đã nghèo lại lắm đọa đày
Sáng lo, tối sợ, đêm ngày chẳng yên
Quê hương con lắm ưu phiền
Tả dòm, hữu ngó, hầm hầm lăm le
Nhỏ nhoi chữ S thôi mà
Thế nhưng kẻ xấu gầm gừ xâm lăng
Việt Nam một dải quê hương
Cúi xin Thiên Chúa xót thương đồng bào

TRẦM THIÊN THU

MIỀN THÁNG TƯ

Tháng Tư ơi, xin giảm cơn nắng lửa
Kẻo dân Việt quay quắt giữa quê hương
Nghèo nên khổ với bao nỗi đoạn trường
Muốn an phận thủ thường mà không được

Tháng Tư ơi, xin thương dân chân chất
Không lọc lừa, điêu ngoa hoặc xảo trá
Yêu bác ái, công bình và chân lý
Muốn yên thân, sao chẳng thấy bình an?

Tháng Tư ơi, ba mươi ngày và đêm
Cũng tương tự y như những tháng khác
Vậy mà sao Tháng Tư dài dằng dặc
Bước thời gian chầm chậm trĩu nặng hơn!

Tháng Tư ơi, nắng đổ màu vàng ươm
Vậy mà sao thiên nhiên vẫn xám xịt
Có phải chăng vì lòng người ưu uất
Nên cảnh vật cũng đượm màu buồn tênh?

Tháng Tư ơi, phận dân Việt lênh đênh
Chữ S lượn về đâu theo định hướng?
Quê hương xưa như viên ngọc tỏa sáng
Giờ đâu còn là biển bạc, rừng vàng!

Quê hương Việt quyết ngạo nghễ kiêu hùng
Cả dân tộc đoàn kết nên thắng cuộc
Kẻ xâm lăng đã bao lần ngã gục
Kỷ niệm nào buồn mãi, Tháng Tư ơi!

Lạy Thiên Chúa, Đấng công minh muôn đời
Xin xót thương người dân Việt hèn mọn
Vì lầm lạc, nay chúng con thú nhận
Xin thứ tha, lạy Thiên Chúa nhân từ!

TRẦM THIÊN THU

MÀU THÁNG TƯ

Tháng Tư dù trắng hay đen
Thì cơn nắng lửa có quen như thường?
Lửa hè gay gắt bập bùng
Lửa nào nhen nhóm trong lòng khôn nguôi?
Tháng Tư oi ả đất trời
Cháy cả lòng người khắc khoải tháng Tư
Ghép câu mấy chữ như thơ
Mà sao lòng cứ bộn bề miên man
Tháng Tư lạc giữa càn khôn
Nhịp đời gãy khúc bồn chồn thời gian
Trầm tư lạc lõng trăm năm
Người ơi, ai vá nỗi niềm Tháng Tư?

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment