Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

LÀM THEO Ý CHÚA

[Niệm ý Ga 21:1-14]

Là ngư phủ, ngồi im thấy buồn lắm
Vì Phê-rô đánh cá đã quen tay
Phê-rô nói: “Tôi đi đánh cá đây”
Và mọi người cũng muốn đi đánh cá

Suốt đêm ấy không bắt được gì cả
Khi trời sáng, Chúa đứng ở trên bờ
Nhưng không ai nhận ra Chúa Giê-su
Người thân quen mà nhìn vẫn thấy lạ

Ngài nói với các ông: “Này các chú
Ở nơi đây không có gì ăn ư?”
Các ông trả lời: “Thưa không có gì”
Ngài bảo họ thả lưới bên mạn phải

Họ làm theo, cá nhiều không kéo nổi
Ông Gio-an nhận ra Thầy Giê-su
Bảo Phê-rô: “Chính là Chúa đó mà!”
Nghe nói vậy, Phê-rô vội khoác áo

Bước lên bờ, các ông thấy có đó
Cá đặt trên than hồng, bánh có luôn
Chúa bảo họ đem ít cá tới liền
Ông Phê-rô lên thuyền rồi kéo lưới

Chúa Giê-su nhìn các ông và nói:
“Nào, anh em mau đến mà ăn đi!”
Đó là lần thứ ba Chúa hiện ra
Kể từ khi trỗi dậy từ cõi chết

Xin cho con nhận ra Thiên Chúa thật
Qua tha nhân hiện diện xung quanh con
Qua sự kiện xảy ra giữa trần gian
Và mau mắn thi hành theo Thánh Ý

TRẦM THIÊN THU

BÊN BỜ BIỂN
[Niệm ý Ga 21:1-14]

Ngư dân chuyên nghiệp lâu năm
Vậy mà đành chịu, chẳng làm được chi
Gian nan suốt cả đêm qua
Sáng ra đành phải quay về thuyền không
Hiện ra, Chúa hỏi mấy ông:
“Bây giờ có cái lót lòng sáng nay?”
Người gãi đầu, kẻ gãi tai
Lắc đầu và nói: “Thưa Thầy, không đâu!”
Chúa rằng: “Thả lưới đi nào
Mạn thuyền bên phải, cá vào lưới ngay”
Vâng lời Chúa bảo chắc hay
Y rằng như thế, cá đầy lưới luôn
Chúa rằng: “Hãy đến mà ăn”
Bánh ngon với cá nướng thơm tuyệt vời
Ở đời quý nhất vâng lời
Phó giao cho Chúa thì đời an tâm
Hằng ngày công việc cứ làm
Kết quả là phần Chúa sẽ liệu lo
Đừng vì danh nghĩa của ta
Chỉ vì danh Chúa, an hòa tâm can

TRẦM THIÊN THU

ĐIỀU LẠ
[Niệm khúc Cv 4:1-12 và Ga 21:1-14]

Nếu có làm được gì
Dù việc to hay nhỏ
Cũng là nhờ ơn Chúa
Còn mình vô dụng thôi

Chỉ có một Con Người
Sáng tạo nên mọi sự
Từ không biến thành có
Chết rồi lại phục sinh

Đó là Chúa quyền linh
Nhân từ và thương xót
Ai chân thành nhận biết
Sẽ được sống với Ngài

Theo ý mình sẽ sai
Theo ý Ngài sẽ đúng
Dẫu biển đời dậy sóng
Vẫn cặp bến bình an

Kinh nghiệm nhiều cũng hèn
Nhưng làm theo ý Chúa
Sự thường hóa sự lạ
Đạt kết quả diệu kỳ

Đấng Phục Sinh từ bi
Xin cho con có Chúa
Con không xin phép lạ
Chỉ mong trọn ý Ngài

TRẦM THIÊN THU

Ý TRỜI
[Niệm ý Ga 21:1-14]

Người đời mà còn biết nhận định:
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”
Không có Trời, con người hóa vô duyên
Không có Chúa, chẳng ai làm gì được! [1]

Chúa không ban, chẳng ai có gì hết [2]
Rất rõ ràng, chính xác và minh nhiên
Chớ ảo tưởng hoặc theo thói vô thần
Sống ngang ngược, ác nhân và thất đức

Suốt một đêm, các ngư dân cực nhọc
Cố hết sức mà chẳng con cá nào
Họ chuyên nghiệp, biết con nước thế nào
Chẳng hên – xui, nhưng rõ ràng vô ích!

Nhờ có Chúa, thuyền đầy cá nhúc nhích
Bước lên bờ, ai cũng thấy hân hoan
Họ nhận biết Thầy Giê-su rất cần
Không có Ngài, tất cả đều vô ích!

Cứ cố gắng và thành tâm tín thác
Muốn tín thác thì phải biết khiêm nhường
Biết khiêm nhường thì sẽ biết yêu thương
Chuỗi hệ lụy thật tuyệt vời biết mấy!

TRẦM THIÊN THU

[1] Ga 15:5 – “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
[2] Ga 3:27 – “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.”

BỮA SÁNG LẠ LÙNG
[Niệm ý Ga 21:1-14]

Mơn man gió mát Biển Hồ
Nhẹ nhàng sóng vỗ như đùa ngoài khơi
Ngồi không thấy cũng buồn thôi
Phê-rô cùng bạn ra khơi lưới chài
Suốt đêm đánh cá mệt nhoài
Cá không có dẫu rã rời xác thân
Khi mà trời đã sáng dần
Đứng trên bãi biển Chúa nhìn các ông
Họ không biết, vẫn bình thường
Chúa rằng: “Có thứ lót lòng?”
Lắc đầu họ đáp: “Thưa không có gì”
Chúa rằng: “Thả lưới phía kia
Phía bên phải đó, cá to rất nhiều”
Các ông vừa kéo vừa chèo
Khoang thuyền đầy cá, ôi chao, lạ kỳ!
Mọi người cùng bước lên bờ
Than hồng, bánh, cá có kia sẵn rồi
Thế là bữa sáng tuyệt vời
Thầy trò phấn khởi những lời yêu thương
Nay chài lưới cá đời thường
Mai chài lưới các linh hồn thế nhân

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment