[Niệm ý Ds 21:4-9 & Ga 8:21-30]
Đời thường nhiều nỗi khổ đau
Giống như đá nặng phải đeo lữ hành
Tội như rắn độc hại mình
Cầu xin thoát khỏi nỗi kinh hoàng đời
Dân xưa phải khổ tơi bời
Bởi vì chẳng chịu nghe lời Chúa khuyên
Giống như đá nặng phải đeo lữ hành
Tội như rắn độc hại mình
Cầu xin thoát khỏi nỗi kinh hoàng đời
Dân xưa phải khổ tơi bời
Bởi vì chẳng chịu nghe lời Chúa khuyên
Họ kêu trách Chúa liên miên
Mô-sê cũng bị trách luôn, chẳng từ
Chúa cho rắn độc bò ra
Nên dân cầu cứu Mô-sê giúp dùm
Rắn đồng phải đúc, treo lên
Nhìn lên rắn đó, khỏi liền vết thương
Rắn xưa là rắn bằng đồng
Nhưng là liệu pháp khác thường cứu dân
Chúa Giê-su rất từ nhân
Chữa xác, cứu hồn những kẻ tin yêu
Thập hình Ngài bị giương cao
Người ta đấm ngực, cúi đầu ăn năn
Biết Ngài là Đấng toàn năng
Đấng Hằng Hữu, Đấng ở cùng Chúa Cha
Ai nhìn lên Thánh Giá kia
Vững lòng tín nguyện được tha thứ liền
Thành tâm xin chỉ một lần
Mà Đi-mát trở thành dân Nước Trời [*]
Nhìn lên Thiên Chúa Ngôi Hai
Tín nguyện suốt đời, Ngài chẳng bỏ đâu!
Mô-sê cũng bị trách luôn, chẳng từ
Chúa cho rắn độc bò ra
Nên dân cầu cứu Mô-sê giúp dùm
Rắn đồng phải đúc, treo lên
Nhìn lên rắn đó, khỏi liền vết thương
Rắn xưa là rắn bằng đồng
Nhưng là liệu pháp khác thường cứu dân
Chúa Giê-su rất từ nhân
Chữa xác, cứu hồn những kẻ tin yêu
Thập hình Ngài bị giương cao
Người ta đấm ngực, cúi đầu ăn năn
Biết Ngài là Đấng toàn năng
Đấng Hằng Hữu, Đấng ở cùng Chúa Cha
Ai nhìn lên Thánh Giá kia
Vững lòng tín nguyện được tha thứ liền
Thành tâm xin chỉ một lần
Mà Đi-mát trở thành dân Nước Trời [*]
Nhìn lên Thiên Chúa Ngôi Hai
Tín nguyện suốt đời, Ngài chẳng bỏ đâu!
TRẦM THIÊN THU
[*] Dimas hoặc Dismas, kẻ trộm lành bị đóng đinh với Chúa Giêsu.
ĐỨC NHẪN[Niệm khúc Ds 21:4-9 & Ga 8:21-30]
Đi qua chỗ nọ, nơi kia
Ôi chao là mệt, vòng vo quá chừng!
Hành trình sa mạc lòng vòng
Chân mỏi, đói lòng, cổ họng khát khô
Bao ngày chỉ có man-na
Ngán ơi là ngán, nuốt vô nghẹn ngào
Không còn kiên nhẫn chút nào
Kẻ hờn, người oán, trách nhiều, chẳng vui
Một bầy rắn độc loi choi
Bò ngang, trườn dọc, cắn người, khốn thay!
Rắn đồng Chúa bảo treo cây
Ai nhìn được cứu sống ngay tức thì
Rắn đồng mà thật diệu kỳ
Dù cho nọc độc cũng là thường thôi
Độc trị độc, thật tuyệt vời!
Độc mà không hại, ngược đời mà hay
Vì yêu, Chúa chết dang tay
Ai tin được cứu, ngày mai rạng ngời
Chuyên cần đức nhẫn suốt đời
Khổ thành phúc, khóc sẽ cười hân hoan
Thập hình – đòn bẩy bật lên
Từ nơi đất thấp lên trên cao trời
Diều bay nhờ gió thổi hoài
Đau khổ kiếp người chuyển hóa nhân gian
Ôi chao là mệt, vòng vo quá chừng!
Hành trình sa mạc lòng vòng
Chân mỏi, đói lòng, cổ họng khát khô
Bao ngày chỉ có man-na
Ngán ơi là ngán, nuốt vô nghẹn ngào
Không còn kiên nhẫn chút nào
Kẻ hờn, người oán, trách nhiều, chẳng vui
Một bầy rắn độc loi choi
Bò ngang, trườn dọc, cắn người, khốn thay!
Rắn đồng Chúa bảo treo cây
Ai nhìn được cứu sống ngay tức thì
Rắn đồng mà thật diệu kỳ
Dù cho nọc độc cũng là thường thôi
Độc trị độc, thật tuyệt vời!
Độc mà không hại, ngược đời mà hay
Vì yêu, Chúa chết dang tay
Ai tin được cứu, ngày mai rạng ngời
Chuyên cần đức nhẫn suốt đời
Khổ thành phúc, khóc sẽ cười hân hoan
Thập hình – đòn bẩy bật lên
Từ nơi đất thấp lên trên cao trời
Diều bay nhờ gió thổi hoài
Đau khổ kiếp người chuyển hóa nhân gian
Lạy Chúa Cha nhân hậu
Vì yêu thương chúng con
Đã sai Con yêu dấu
Đến sống giữa phàm nhân
Ngài nên giống nhân thế
Cũng sướng khổ, vui buồn
Để ban Ơn Cứu Độ
Thập Giá chịu treo lên
Chúng con bởi hạ giới
Còn Ngài bởi trời cao
Ai tin Ngài hằng hữu
Sẽ được kéo lên theo
Xin cho chúng con biết
Lắng nghe và thực hành
Lời Ðức Giê-su dạy
Để được phúc trường sinh
Vì yêu thương chúng con
Đã sai Con yêu dấu
Đến sống giữa phàm nhân
Cũng sướng khổ, vui buồn
Để ban Ơn Cứu Độ
Thập Giá chịu treo lên
Còn Ngài bởi trời cao
Ai tin Ngài hằng hữu
Sẽ được kéo lên theo
Lắng nghe và thực hành
Lời Ðức Giê-su dạy
Để được phúc trường sinh
Đức Giê-su là Con Người thượng giới
Mặc dù Ngài vẫn sinh hoạt bình thường
Nhưng người ta cứ bảo Ngài phá ngang
Vì Ngài làm những điều vô cùng lạ
Ngài ở gần thì người ta ghét bỏ
Nhưng Ngài đi, thiên hạ sẽ kiếm tìm
Rồi phải chết mà vẫn mang tội mình
Ngài đến nơi mà họ không đến được
Nghe Ngài nói, người Do Thái kinh ngạc
Cứ tưởng Ngài sắp tự tử nay mai
Kẻ hạ giới không thể hiểu ý Ngài
Ngài ở đây nhưng không thuộc trần thế
Ai tin Ngài Hằng Hữu và là Chúa
Mới có thể biết được Ngài là ai
Đức Giê-su chính là Đấng Thiên Sai
Đấng sai Ngài là Chúa Cha chân thật
Đức Giê-su nói cho nhân thế biết
Những điều mà Ngài đã nghe từ Cha
Ngài nói vậy nhưng họ chẳng hiểu gì
Đâu dễ hiểu điều cao siêu mầu nhiệm
Loài phàm nhân yếu đuối và hữu hạn
Treo Ngài rồi mới khiếp vía, sợ run
Phúc cho ai biết đấm ngực ăn năn
Khốn cho ai vẫn ngang ngược, cố chấp
Lạy Thiên Chúa, xin cho con nhận biết
Đấng bị treo là chính Chúa Ngôi Hai
Xin cho con luôn tín thác vào Ngài
Chỉ có Ngài mới là Đấng Cứu Độ
Mặc dù Ngài vẫn sinh hoạt bình thường
Nhưng người ta cứ bảo Ngài phá ngang
Vì Ngài làm những điều vô cùng lạ
Nhưng Ngài đi, thiên hạ sẽ kiếm tìm
Rồi phải chết mà vẫn mang tội mình
Ngài đến nơi mà họ không đến được
Cứ tưởng Ngài sắp tự tử nay mai
Kẻ hạ giới không thể hiểu ý Ngài
Ngài ở đây nhưng không thuộc trần thế
Mới có thể biết được Ngài là ai
Đức Giê-su chính là Đấng Thiên Sai
Đấng sai Ngài là Chúa Cha chân thật
Những điều mà Ngài đã nghe từ Cha
Ngài nói vậy nhưng họ chẳng hiểu gì
Đâu dễ hiểu điều cao siêu mầu nhiệm
Treo Ngài rồi mới khiếp vía, sợ run
Phúc cho ai biết đấm ngực ăn năn
Khốn cho ai vẫn ngang ngược, cố chấp
Đấng bị treo là chính Chúa Ngôi Hai
Xin cho con luôn tín thác vào Ngài
Chỉ có Ngài mới là Đấng Cứu Độ
Khởi đi từ núi Ho
Theo con đường Biển Sậy
Và cứ đi như vậy
Vòng qua miền Ê-đôm
Sa mạc bốn mươi năm
Hành trình dài đằng đẵng
Dân chúng mất kiên nhẫn
Vì thiếu thốn thức ăn
Họ than thở, cằn nhằn
Bỗng dưng đầy rắn độc
Cắn họ, nhiều người chết
Dân hoảng hốt, ăn năn
Con rắn đồng treo lên
Ai nhìn sẽ được sống
Họ an tâm tin tưởng
Tiếp tục đời hành hương
Ngày xưa con rắn đồng
Có sức mạnh kỳ lạ
Bởi vì chính Thiên Chúa
Ban quyền phép, hồng ân
Ngày nay chính Ngôi Con
Đức Giê-su nhập thể
Ngài chính là Thiên Chúa
Hóa thân một Con Người
Nhưng Ngài bị người đời
Chối từ và giết chết
Nhưng Ngài vẫn thương xót
Ban hồng ân thứ tha
Ai tin tưởng thiết tha
Ngước nhìn lên Thánh Giá
Cầu xin Chúa nơi đó
Sẽ được cứu thoát ngay
Khi giương cao Con Người
Mới biết Ngài là Chúa
Hằng hữu từ muôn thuở
Đấng cứu độ loài người
Lạy Con Đức Chúa Trời
Con xin được tín thác
Vào Ngài mãi trọn kiếp
Xin thương cứu độ con!
Theo con đường Biển Sậy
Và cứ đi như vậy
Vòng qua miền Ê-đôm
Hành trình dài đằng đẵng
Dân chúng mất kiên nhẫn
Vì thiếu thốn thức ăn
Bỗng dưng đầy rắn độc
Cắn họ, nhiều người chết
Dân hoảng hốt, ăn năn
Ai nhìn sẽ được sống
Họ an tâm tin tưởng
Tiếp tục đời hành hương
Có sức mạnh kỳ lạ
Bởi vì chính Thiên Chúa
Ban quyền phép, hồng ân
Đức Giê-su nhập thể
Ngài chính là Thiên Chúa
Hóa thân một Con Người
Chối từ và giết chết
Nhưng Ngài vẫn thương xót
Ban hồng ân thứ tha
Ngước nhìn lên Thánh Giá
Cầu xin Chúa nơi đó
Sẽ được cứu thoát ngay
Mới biết Ngài là Chúa
Hằng hữu từ muôn thuở
Đấng cứu độ loài người
Con xin được tín thác
Vào Ngài mãi trọn kiếp
Xin thương cứu độ con!
Vì không hiểu nên suy diễn này nọ
Cứ đoán mò, có lúc già, lúc non
Đã không biết mà lại cứ lắm mồm
Càng nói nhiều càng tỏ ra ngu dốt
Càng ngu dốt thì lại càng cố chấp
Mang tội mình cho tới chết mà thôi
Vì không tin cho nên cứ hỏi hoài
Mặc dù Chúa đã nói thật, nói rõ
Chúa Giê-su xác định Ngài Hằng Hữu
Đấng chân thật chính là Đấng sai Ngài
Ngài truyền đạt những gì Cha nói thôi
Không chịu hiểu mà cứ lôi thôi mãi
Rồi thiên hạ sẽ rõ ràng nhìn thấy
Khi đã giương Ngài lên trên thập hình
Sẽ biết Ngài Hằng Hữu, Đấng uy linh
Thấy Ngài chết nhưng Ngài vẫn sống mãi
Cha không để Ngài cô độc đâu đấy
Bởi vì Ngài làm theo ý Cha thôi
Nghe nói thế, có nhiều kẻ tin Ngài
Bắt đầu tin là mở trang đời mới
Nhìn rắn đồng mà khỏi bệnh, khỏi tội
Nhìn lên Chúa – Đấng chịu chết cứu đời
Chắc chắn sẽ được hạnh phúc, an vui
Ai tin Ngài sẽ được Ngài cứu độ
Cứ đoán mò, có lúc già, lúc non
Đã không biết mà lại cứ lắm mồm
Càng nói nhiều càng tỏ ra ngu dốt
Mang tội mình cho tới chết mà thôi
Vì không tin cho nên cứ hỏi hoài
Mặc dù Chúa đã nói thật, nói rõ
Đấng chân thật chính là Đấng sai Ngài
Ngài truyền đạt những gì Cha nói thôi
Không chịu hiểu mà cứ lôi thôi mãi
Khi đã giương Ngài lên trên thập hình
Sẽ biết Ngài Hằng Hữu, Đấng uy linh
Thấy Ngài chết nhưng Ngài vẫn sống mãi
Bởi vì Ngài làm theo ý Cha thôi
Nghe nói thế, có nhiều kẻ tin Ngài
Bắt đầu tin là mở trang đời mới
Nhìn lên Chúa – Đấng chịu chết cứu đời
Chắc chắn sẽ được hạnh phúc, an vui
Ai tin Ngài sẽ được Ngài cứu độ
TRẦM THIÊN THU
KHẢI HUYỀN – Thanh Lọc & Đào Thải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment