Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

CHÚA HIỂN DUNG

[Thi hóa Mt 17:1-9 ≈ Mc 9:2-8; Lc 9:28-36]

Sáu ngày sau, Chúa đem theo Phê-rô
Gia-cô-bê và cả Gio-an nữa
Người đưa họ đi riêng ra một chỗ
Lên tới một ngọn núi nọ rất cao

Và rồi Người biến đổi hình dạng mau
Cho các ông được nhãn tiền tường tận
Dung nhan Người như mặt trời chói sáng
Y phục Người trở nên rất trắng tinh

Bỗng họ thấy có hai người hiện hình
Là Mô-sê và Ê-li-a đó
Họ thân mật cùng đàm đạo với Chúa
Lúc bấy giờ ông Phê-rô thưa rằng:
“Được ở đây thật là tốt vô cùng!
Nếu Ngài muốn, xin dựng lều ba cái
Trong ba người, mỗi người một lều vậy”
Ông đang nói, chợt đám mây sáng ngời
Phủ các ông, và có tiếng từ trời:
“Đây là Con mà Ta rất yêu dấu
Ta hài lòng về Người Con nhân hậu
Cả các ngươi hãy vâng lời Người khuyên!”
Nghe thấy vậy, các môn đệ ngạc nhiên
Rồi tất cả ngã sấp mặt xuống đất

Lúc bấy giờ Đức Giê-su tất bật
Tiến lại gần và chạm vào các ông:
“Chỗi dậy đi, đừng sợ chuyện viển vông!”
Ngước mắt lên, họ không thấy ai nữa
Chỉ còn lại Đức Giê-su đứng đó
Điều xảy ra thật kỳ lạ vô cùng

Khi xuống núi, Chủa bảo các ông rằng:
“Đừng có nói cho ai hay thị kiến
Đến khi nào mọi chuyện được tỏ hiện
Là Con Người từ cõi chết phục sinh”

Lạy Giê-su, Con Thiên Chúa hiển vinh
Xin cho con nhận biết Chúa hành động
Lúc biển đời bình yên hay gió lộng
Vẫn vững tin vào Ý Chúa nhiệm mầu

TRẦM THIÊN THU

GIA TĂNG TIN MẾN
[Niệm ý Mt 17:1-8 ≈ Mc 9:2-8; Lc 9:28-36]

Để gia tăng sức mạnh cho môn đệ
Trên Ta-bor, Chúa đã tỏ vinh quang
Xin Chúa cũng làm chúng con vững lòng
Bằng cách luôn củng cố niềm tin mến

Để chúng con không buông xuôi, chán nản
Mỗi khi gặp cơn thử thách, gian nan
Vẫn can đảm đón nhận và dấn thân
Bước theo Chúa, không ngã lòng, thất vọng

Cảm tạ Ngài cho chúng con được sống
Và kêu gọi vào Dân Thánh của Ngài
Không phải vì chúng con giỏi, làm hay
Nhưng kế hoạch và ân sủng của Chúa [1]

Ngài chữa trị bao cõi lòng tan vỡ
Những vết thương, Ngài băng bó cho lành [2]
Xin gìn giữ chúng con mãi trung thành
Biết kiên trì dẫu vui – buồn, sướng – khổ

TRẦM THIÊN THU
[1] 2 Tm 1:9.
[2] Tv 147:3.

LUÂN VŨ CUỘC ĐỜI
[Niệm ý Mt 17:1-9 ≈ Mc 9:2-8; Lc 9:28-36]

Vươn lên để thoát khổ đau
Đúng là thật, chẳng chiêm bao đời thường
Vươn cao để khỏi vấn vương
Bùn lầy trần thế, tai ương khổ sầu
Khi vui hạnh phúc ngọt ngào
Đừng quên còn đó khổ đau kiếp người
Chúa cho nếm thử ngọt bùi
Để thêm can đảm, chẳng lùi bước chân
Vươn đời, vươn tới, vươn lên
Miền Ta-bor dẫn tới miền Can-vê
Khi vui mừng rất hả hê
Thích cười thì cũng chớ chê lệ sầu
Bình minh rồi sẽ đến chiều
Chiều vào đêm đợi sáng reo vui mừng
Thời gian như cũng xoay vòng
Kiếp người luân vũ theo dòng thời gian

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment