Tuesday, February 14, 2023

XIN ĐỪNG MÙ QUÁNG

[Niệm ý Mc 8:22-26]

Mắt mù tăm tối như đêm
Quanh năm chán nản, ưu phiền, khổ đau
Lạc loài riêng nỗi u sầu
Cuộc đời mù mịt, chỉ màu đen thui
Mù lòa cam phận ngậm ngùi
Bỗng dưng thấy được, niềm vui rạng ngời
Đúng là phép lạ thật rồi
Rõ ràng chứ chẳng có sai đâu mà
Chuyện này ở Bết-xai-đa
Chúa thương chữa khỏi người mù đến xin
Ngài dùng nước miếng tự nhiên
Xoa vào đôi mắt anh liền thấy ngay
Chẳng là chuyện rủi chuyện may
Mà là phúc đức anh này đấy thôi
Đức tin mạnh mẽ, rạch ròi
Điều kiện tiên quyết để Ngài xót thương
Mắt con nhìn được bình thường
Mà không nhận biết tình thương của Ngài
Thiên nhiên màu sắc tuyệt vời
Công trình vĩ đại cho loài phàm nhân
Xin cho con biết ân cần
Quan tâm bảo vệ thiên nhiên, môi trường
Không mù quáng, chẳng coi thường
Vệ sinh sạch sẽ là thương yêu người
Yêu người là mến Chúa Trời
Sáng tâm linh, sáng cuộc đời ngày đêm

TRẦM THIÊN THU

MẮT SÁNG MẮT MÙ
[Niệm ý Mc 8:22-26]

Anh mù ở Bết-xai-đa
Cầu xin Chúa chữa chứng mù, khỏi ngay
Mắt mù mà trí khôn thay
Đức tin sáng tỏ thấy Ngài Giê-su
Mắt mù mà trí không mù
Hơn người mắt sáng mà lòa tâm linh
Bao lần con cũng hợm mình
Kiêu sa mắt sáng mà khinh mọi người
Chưa mù mà đã lòa rồi
Xin Ngài chữa gấp mù đời bệnh con
Cho con sáng tỏ tâm hồn
Đức tin soi chiếu dẫu buồn hay vui

TRẦM THIÊN THU

MẮT SÁNG LÒNG TIN
[Niệm ý Mc 8:22-26]

Bết-xai-đa có người mù
Cầu xin Thiên Chúa cho qua hạn này
Chúa Giê-su chữa lành ngay
Người mù được sáng, ngất ngây vui mừng
Đó là lòng Chúa xót thương
Ngài luôn chăm sóc và hằng quan tâm
Ngài còn thăm hỏi ân cần
Tay Ngài chạm mắt, anh liền thấy ngay
Nhìn người, nhìn vật thật hay
Người ta di chuyển chỗ này, chỗ kia
Đúng là khổ bởi mắt mù
Dẫu có nhìn mờ cũng khổ lắm thôi
Từ nay anh được thỏa vui
Huyên thuyên miệng nói, môi cười hân hoan
Cuộc đời này đáng yêu hơn
Nhờ lòng thương xót, nhờ ơn Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI TĂM TỐI
[Niệm ý Mc 8:22-26]

Mắt mù chẳng thấy cuộc đời
Chẳng thấy đất trời, chẳng thấy thiên nhiên
Chỉ là một cõi tối đen
Không màu không sắc, như miền hoang vu
Mắt mù đời cũng âm u
Chẳng phân biệt được bốn mùa ra sao
Mắt mù đời lặng ưu sầu
Một mình lạc giữa niềm đau kiếp người
Cuộc đời anh khổ lắm rồi
Chúa thương nên chữa mắt đời sáng ra
Lần đầu được thấy người ta
Anh vui được thoát cảnh mù như đêm
Bàn tay Thiên Chúa uy quyền
Biến đời tăm tối hóa nên sáng ngời
Mắt con mù tối, Chúa ơi!
Xin Ngài làm sáng mắt đời con đây
Để con nhìn thấy rõ Ngài
Thấy tha nhân giữa cuộc đời hôm nay

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment