Sunday, February 26, 2023

MẬT GIẢ

[Niệm ý Mt 4:1-11 ≈ Mc 1:12-13; Lc 4:1-13]

Mưu mô lừa bịp quỷ ma
Chúng chẳng bao giờ rảnh rỗi nghỉ ngơi
Chúng luôn rình rập con người
Bẫy giăng khắp mọi lối đời nhân gian
Rỉ tai lời lẽ êm đềm
Ngọt ngào như giọt mật ngon vô cùng
Nhưng là mật giả khó lường
Nếm vào độc tố khiến toang đời liền
Bởi vì cái miệng muốn ăn
Lòng mê danh vọng với phần kiêu căng
Kiểu nào thì cũng lăng nhăng
Chỉ vì nhẹ dạ mà lòng nghiêng theo
Ngày xưa mật giả thế nào
Ngày nay cũng vậy chứ đâu khác gì
Cám dỗ nào cũng mê ly
Ông Bà Nguyên Tổ “chết” vì vậy thôi
Lỡ ăn nên mới “ôi thôi!”
Ngọt ngào cái miệng, khổ đau muôn đời
Tràn lan mật giả mọi thời
Việt Nam cũng vậy – mới cười, khóc ngay
Khắp nơi đồ giả có đầy
Nhưng thật cái này: giả dối tràn lan
Người ta văn hóa ví von
Gọi là “tiêu chuẩn” – đáng buồn biết bao!
Cầu xin Thiên Chúa tối cao
Giải nguy dân Việt mau mau, lạy Ngài!
Bởi vì Biệt Phái có đầy
Dối gian đủ kiểu, đắng cay dân lành
Bốn mươi ngày sẽ qua nhanh
Bốn mươi năm chẳng an bình, Chúa ơi!
Xin cho dân Việt nụ cười
Cười vì vui thật, đừng cười giả vui

TRẦM THIÊN THU

BẪY ĐỜI
[Niệm ý Mt 4:1-11 ≈ Mc 1:12-13; Lc 4:1-13]

Con ruồi ham mật thơm ngon
Cho nên sập bẫy, tiêu tan cuộc đời
Con chim cũng bởi tham mồi
Cho nên sập bẫy, cánh thời như không
Ngày xưa ở cõi Thiên Đường
Ông bà Nguyên Tổ xiêu lòng vì đâu?
Vì lời cám dỗ ngọt ngào
Chỉ ăn miếng táo mà đau đớn lòng!
Chuyện ĂN UỐNG, chuyện đời thường
Miếng vinh, miếng nhục khôn lường ai hay?
KIÊU SA len lỏi đêm ngày
Tôi là số dzách, tôi đây ngon lành
Người ta “chết” bởi hư danh
Vì ham DANH VỌNG nên khinh mọi người
Ba cơn cám dỗ mà thôi
Nhưng luôn phủ kín kiếp người trần gian
Coi chừng kẻo mất linh hồn
Ba thù tứ phía, vây đêm hãm ngày [*]
Không ăn ớt vẫn thấy cay
Nếu nghe ma quỷ nói hay dụ mình
Táo thơm là bẫy yêu tinh
Cầu nguyện chân thành là cách thoát ly
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Giúp con chiến đấu tới khi cuối đời
Hôm nay nhiều khóc, ít cười
Ngày mai xin được cùng Người vĩnh sinh

TRẦM THIÊN THU
[*] Ba thù: xác thịt, thế gian, ma quỷ – nhưng “xác thịt” (cái tôi, chính mình) đáng quan ngại nhất.

LỜI MA Ý QUỶ
[Niệm ý St 2:7-9; 3:1-7 và Mt 4:1-11]

Muốn vượt qua cám dỗ
Phải cầu nguyện sớm khuya
Sức mạnh nhờ lời Chúa
Là linh khí chở che

Chiến thắng cơn cám dỗ
Đâu có phải chuyện đùa
Cả đời lo sinh kế
Cực khổ suốt bốn mùa

Táo thơm, ngon và ngọt
Thấy là muốn ăn rồi
Đâu dễ gì từ khước
Vì ăn mà nhục thôi

Ai cũng có sĩ diện
Được nịnh khoái quá chừng
Bị chê liền tự ái
Thế nên liền nổi khùng
 
Có danh thì có lợi
Có chức cũng có quyền
Ỷ lại rồi làm tới
Dám hại cả người hiền

Lời ma đầy ý quỷ
Ru nhẹ tựa ca dao
Cứ ngày đêm thủ thỉ
Dễ sập bẫy, té nhào

Nếu không có ơn Chúa
Chẳng thể làm được chi
Xin Ngài luôn gìn giữ
Cứu thoát bẫy quỷ ma

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment