Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

BỔN PHẬN CHUNG

[Niệm ý Mt 5:38-48 ≈ Lc 6:27-35]

Luật thời Cựu Ước đã dạy
Mắt đền mắt, răng đền răng
Chuyện tự nhiên là như vậy
Chẳng gì lạ, rất bình thường

Chúa Giê-su dạy cao thượng
Không chống cự lại ác nhân
Nếu bị vả má bên phải
Giơ má bên trái ra luôn

Áo trong người ta muốn lấy
Cho nó lấy cả áo ngoài
Đừng làm ngơ ai muốn mượn
Ai xin thì hãy cho ngay

Luật xưa khuyên yêu đồng loại
Nhưng cho phép ghét kẻ thù
Còn Chúa Giê-su lại dạy
Phải yêu cả kẻ ghét ta

Vậy mới là con cái Chúa
Mặt trời soi sáng mọi người
Soi cả kẻ xấu, người tốt
Mưa xuống chẳng dành riêng ai

Mọi người đều phải hoàn thiện
Như Cha – Đấng ngự trên trời
Là Đấng hoàn thiện, chí thành
Hoàn thiện – bổn phận mọi người

TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN YÊU THƯƠNG
[Thi hóa Mt 5:38-48]

Anh em nghe Luật dạy:
Mắt đền mắt, răng đền răng
Thầy nói với anh em rằng
Đừng chống cự với người ác

Ai vả vào má bên này
Hãy đưa cả má kia nữa
Ai muốn lấy áo trong đó
Cho họ lấy cả áo ngoài

Ai bắt bạn đi một dặm
Đi với họ hai dặm kìa
Ai xin thì bạn hãy cho
Ai mượn thì đừng từ chối

Luật dạy: Hãy yêu đồng loại
Thế nhưng lại ghét kẻ thù
Thầy bảo: Hãy yêu kẻ thù
Cầu cho kẻ hại mình nữa

Vậy mới là con cái Chúa
Là Cha nhân hậu trên trời
Đấng cho mặt trời sáng soi
Kẻ xấu cũng như người tốt

Ngài cho mưa nguồn tưới mát
Cho cả kẻ ác, người hiền
Anh em nào có công trạng
Nếu chỉ thương người thân quen?

Ngay cả những người thu thuế
Cũng chẳng làm như thế sao?
Nếu chào hỏi người quen biết
Anh em có gì lạ đâu?

Người ngoại không làm vậy sao?
Anh em hãy nên hoàn thiện
Giống như Chúa Cha trên trời
Chính là Đấng luôn hoàn thiện

Muôn lạy Thiên Chúa chí nhân
Xin làm cho con nên mới
Yêu thương mọi người hết thảy
Người lạ cũng như người quen

Con biết con còn yếu đuối
Đầy ích kỷ và tầm thường
Xin thánh hóa cả tội lỗi
Để tim con đầy yêu thương

TRẦM THIÊN THU

DÁM YÊU LIỀU THƯƠNG
[Niệm ý Mt 5:38-48 ≈ Lc 6:27-35]

Hoàn thiện là yêu thương
Yêu thương để hoàn thiện
Nhất định không thù oán
Thứ tha hết mọi điều

Yêu thương thì phải liều
Dám liều là can đảm
Yêu thương không chán nản
Phải yêu cả kẻ thù

Đời cho thế là ngu
Nhưng lại là khôn thật
Tình yêu không hề chết
Đời sau vẫn còn yêu

Yêu là chịu cô liêu
Như xưa trên Thập Giá
Chỉ một mình Con Chúa
Chết để cứu muôn người

Yêu thương suốt cuộc đời
Mà không được đền đáp
Đó là tình lớn nhất
Chết cho cả kẻ thù

Yêu thương thật lạ kỳ
Dù biết yêu là khổ
Mà vẫn không thấy sợ
Dù ba, bảy cũng liều

Yêu thương là độc chiêu
Có khả năng hóa giải
Nên khôn, không còn dại
Kẻ thù hóa người thân

TRẦM THIÊN THU

LỘT XÁC
[Niệm ý Mt 5:38-48 ≈ Lc 6:27-35]

Cua ngang cũng phải lột
Mới có thể lớn khôn
Rắn độc cũng phải lột
Mới có thể đẹp hơn

Con người không lột xác
Nhưng phải “lột” tâm hồn
Không từ bỏ mình thật
Làm sao theo Chúa luôn?

Lột xác để nên thánh
Hoàn thiện như Chúa Cha
Biến đổi để công chính
Yêu thương và thứ tha

Kẻ lành và kẻ dữ
Hưởng chung nguồn nước mưa
Chúa yêu thương tất cả
Chẳng ai hơn ai thua

Yêu xem chừng rất dễ
Nếu thương người thích ta
Thế nhưng lại rất khó
Vì phải yêu kẻ thù

Lạy Chúa Trời chí ái
Xin giúp con trọn yêu
Theo Chúa Giê-su dạy
Tình đẹp trước như sau

TRẦM THIÊN THU

LUẬT TÌNH
[Niệm ý Lv 19:1-2, 17-18 và Mt 5:38-48]

Thiên Chúa cấm ghen ghét
Cấm ghét bất kỳ ai
Thiên Chúa cấm oán hận
Mà phải yêu mọi người

Thiên Chúa là Đấng Thánh
Đại lượng và từ nhân
Con người phải hoàn thiện
Phải thay đổi thành tâm

Chúa dạy phải làm phúc
Luôn sẵn sàng thứ tha
Không chống cự người ác
Ai xin thì cứ cho

Có thì phải nói có
Không thì cứ nói không
Thêm hoặc bớt gì đó
Là ma quỷ rõ ràng

Cầu cho người chống đối
Không cùng phe với mình
Ghét họ cũng là tội
Bất chính và bất minh

Chúa Giê-su chịu chết
Để cứu độ loài người
Chúa tha tội mình rồi
Sao chẳng tha cho ai?

Tình yêu vô điều kiện
Là Tình Ðức Ki-tô
Tình yêu vô vị lợi
Là Tình Chúa Giê-su

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment