Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

XUÂN NGŨ CUNG

Chân thành niềm TIN KÍNH
Vững vàng niềm CẬY TRÔNG
Luôn YÊU MẾN hết lòng
Đẹp Xuân xanh, Tết đỏ

Xuân cảm tạ Thiên Chúa
Xin ĂN NĂN sớm khuya
Tết ân cần THỨ THA
Cùng hiệp hành, hiệp nhất

Năm cung bậc Ngày Tết
Hòa âm khúc Xuân Tình
Ngọt giai điệu phúc lành
Êm ru đời nhân thế

Rạng ngời như Mai nở
Vàng ươm sắc huy hoàng
Ngưỡng vọng về Thiên Đàng
Theo con đường Thập Giá

TRẦM THIÊN THU

XUÂN DÀI TẾT NGẮN

Xuân ba tháng, Tết ba ngày
Rõ ràng Tết ngắn, Xuân dài đấy thôi [1]
Nghĩa đen, nghĩa bóng rạch ròi
Diệu kỳ Việt ngữ, chẳng sai chút nào

Xuân hồng chứ chẳng xanh xao
Tiết Xuân ấm áp, dạt dào yêu thương
Tràn đầy khắp mọi nẻo đường
Xuân vui khắp chốn, Tết mừng mọi nơi

Lạ thay Tết ngắn, Xuân dài
Tết mà có mãi, chẳng ai đón chào
Chờ Xuân thì thấy nôn nao
Lúc mà Tết đến lại sầu ngay thôi

Ôi chao, cái kiếp con người
Thật là rắc rối cuộc đời quá đi!
Vui nhiều cũng lắm thứ nguy
Cứ bình thường, chẳng có chi mà buồn

Chúa là Sự Sống, Con Đường
Và là Sự Thật, xót thương vô vàn
Đến Cha thì phải qua Con
Đi hình Thập Giá mới lên tới Trời [2]

Xuân là chữ X đấy thôi
Tết là T đó, chẳng sai hai vần [3]
X là Thập Giá Mùa Xuân
T là Thập Giá tạo nên Tết này

TRẦM THIÊN THU
[1] Chữ XUÂN (4 mẫu tự) viết dài hơn chữ TẾT (3 mẫu tự).
[2] Ga 14:6 – “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
[3] Chữ X hay T cũng là biểu tượng Thập Giá.

XUÂN CỨU ĐỘ

Tết đến, Xuân về, lạ đất trời
Niềm vui rộn rã khắp nơi nơi
Đón Xuân, ăn Tết – việc trần thế
Mến Chúa, yêu người – chuyện Nước Trời
Chúc Tết bình an luôn hạnh phúc
Cầu Xuân thánh đức suốt cuộc đời
Tâm thành lạy Chúa đầy thương xót
Cứu độ cho Xuân đẹp kiếp người

TRẦM THIÊN THU

Tất cả đều đơn giản, chứng tỏ chết là “tay trắng” mà thôi.
Quan tài đơn giản, không hoa và để trên đất. Nhưng ở Việt Nam thì... thì sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment