Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

XUÂN HẾT TẾT ĐI

Xét thấy đời mình chẳng đáng chi
Trăm năm lãng tử chẳng là gì
Bồi hồi buổi sáng, lo nhiều thứ
Khắc khoải ban chiều, sợ lắm khi
Tơi tả áo đời, buồn lãng đãng
Hom hem ước vọng, khổ vân vi
Xuân về, Tết đến, vui chưa trọn
Xuân trẻ chợt già, Tết lại đi

TRẦM THIÊN THU

HẾT TẾT

Tết qua, Xuân chợt thấy buồn
Miệt mài ba tháng mình Xuân lạc loài
Đêm thâu rồi lại ngày dài
Xuân còn nhớ Tết – Tết ơi, Tết ời!
Thế là Tết đã hết rồi
Xuân vẫn bồi hồi tiễn Tết đi xa
Cõi trần chỉ thế thôi mà
Xuân lưu luyến Tết tức là còn thương
Còn thương, còn nhớ, còn mong
Năm sau gặp lại và cùng hân hoan
Tết về chia sẻ tình Xuân
Liệu còn quý mến, liệu còn thương nhau?
Mong còn đoàn tụ ca dao
Đón Xuân ăn Tết dạt dào tình thân

TRẦM THIÊN THU



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment