Thursday, January 12, 2023

TRIẾT LÝ TẾT

Có những thứ thấy trái mà không ngược
Có những thứ nhìn ngược mà vẫn xuôi
Có đôi khi lòng buồn mà bật cười
Có nhiều khi lòng vui mà muốn khóc

Mùa Xuân tới thì người ta ăn Tết
Dù thấy mệt mà người ta vẫn vui
Cứ lăng xăng đi tới rồi đi lui
Dù chẳng biết Tết to hay Tết nhỏ

Khi ngưng lại mà vẫn còn bỡ ngỡ
Lúc làm xong mới chỉ là bắt đầu [1]
Cả khi cười, lòng vẫn vương phiền muộn
Sau niềm vui lại đến nỗi buồn sầu [2]

Kỷ niệm vui hóa kỷ niệm buồn bã
Kỷ niệm buồn thành kỷ niệm buồn hơn
Đời vô thường mau qua như cây cỏ
Một làn gió đủ làm nó héo tàn [3]

Vui hay buồn vẫn là Xuân, là Tết
Miếng bánh chưng đủ dẻo thơm tình thân
Ngọt hay cay vẫn là kẹo, là mứt
Ăn miếng Tết để biết vị Mùa Xuân

TRẦM THIÊN THU
[1] Hc 18:7 – “Làm xong mới chỉ là bắt đầu, ngưng lại mà vẫn còn bỡ ngỡ.”
[2] Cn 14:13 – “Cả khi cười, lòng vẫn vương sầu muộn, sau niềm vui lại đến nỗi buồn phiền.”
[3] Tv 103:15-16 – “Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình.”

 Chuyện Tất Niên – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/01/chuyen-tat-nien_22.html
 Kiêng Cữ & Đức Tin – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/01/kieng-cu-va-uc-tin.html

TRỪ TỊCH

Đừng GIAO nhau những thứ THỪA
Đừng vì nghi thức mà lừa lọc nhau
Đừng NHÂN, đừng CỘNG khổ đau
Bởi lẽ ưu sầu đã khắp trần gian

Hãy TRỪ độc ác, gian tham
Công bình, chân lý, quyết tâm giữ gìn
Hãy CHIA hạnh phúc, hòa bình
NHÂN lòng thương xót, CỘNG tình thứ tha

Đêm Trừ Tịch – khoảng diệu kỳ
Nghinh tân, tống cựu cho vừa lòng nhau
Lạy Thiên Tử – Đấng Dấu Yêu
Xin trừ mọi thứ tịch liêu cõi đời

TRẦM THIÊN THU

TRIẾT LÝ XUÂN

Đố ai mà biết được
Xuân về hay Xuân đi?
Xuân có là hạnh phúc
Mà người ta ước mơ?

Xuân trẻ hay Xuân già
Lấy gì mà đếm tuổi?
Xuân sang hay Xuân đến
Không hẹn sao lại chờ?

Xuân không là định mệnh
Sao người vui, kẻ buồn?
Xuân chỉ là xúc cảm
Sum họp hoặc cô đơn

Mãi mãi Tết là Xuân
Xuân không hề đến sớm
Tết chẳng bao giờ muộn
Sao người ta trách Xuân?

Xuân là gì, ai biết?
Địa ngục hay thiên đường
Xuân sống hay Xuân chết
Tùy còn yêu hay không

Xuân là lòng xót thương
Vì tình yêu là Chúa [1]
Giê-su bảo: “Đừng sợ!” [2]
Đó là triết lý Xuân!

TRẦM THIÊN THU
[1] Ga 4:8 và 16.
[2] St 15:1; St 21:17-18; St 26:23-24; St 35:16-17; St 43:23; St 46:1-4; St 50:18-21; Xh 14:13; Đnl 31:6; Is 41:10; Is 41:13; Is 43:1; Is 43:13; Gr 46:27-28; Gr 51:46; Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Ga 14:27; Lc 1:13; Lc 1:30; Lc 2:10; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20; Ga 14:27; Kh 1:17-18;...

VUI TẾT NAY, CHỜ XUÂN MAI

Nhạc Xuân, nhịp Tết tấu vang ngân
Đây đó xênh xang những bước chân
Kẹo, mứt, thịt, dưa, ly rượu chúc
Mai, Đào, Cúc, Thọ, áo hồng trần
Người giàu, kẻ khổ đều ăn Tết
Kẻ khóc, người cười vẫn đón Xuân
Công Giáo chờ mong Xuân Vĩnh Viễn
Bước vào Thiên Quốc hưởng Thiên Ân

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment