Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

QUAN MÈO

Năm nay nhận chức, có quyền
Mèo dẫu có hiền cũng phải dữ thôi
Nếu không thì thế giới cười
“Làm như mèo mửa” mà đòi hỏi luôn
Mèo gì thì cũng phải khôn
Tham lam khéo léo mới tồn tại lâu
Rằng là thỏ thẻ như mèo
Ít cũng thành nhiều, giấu giếm tinh vi
Vấn đề không phải ăn gì
Mà là mưu mẹo, từ từ hết trơn
Năm nay quyết giải quyết liền
Thu gom của cải, lấy quyền hành ngay
Thiên Đường Quý Mão là đây
Kẻ nào phá phách, ra tay xử liền

TRẦM THIÊN THU

MÈO và CHUỘT

Hai con mèo cùng nhìn
Con chuột nằm ở giữa
Hai con mèo đều thèm
Nhưng cả hai cùng sợ…

Con này đợi con kia
Không con nào nhường nhịn
Con chuột nhỏ thừa cơ
Nhanh chân vội vàng… “biến”

Cuộc đời cũng khác chi
Lọc lừa nhau đủ dạng
Cả hai đều tay trắng
Tưởng KHÔN mà là NGU

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment