Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

CƠ HỘI TỐT

[Niệm ý Lc 21:12-19 ≈ Mt 24:9-13; Mc 13:9-13]

Lời rằng: “Cái khó ló khôn”
Khó không xui xẻo mà hên đó mà
Bởi vì tin Chúa Giê-su
Người ta ghen ghét, bỏ tù, bắt giam
Là cơ hội sống chứng nhân
Giê-su là Chúa nắm quyền tử – sinh
Vì Ngài mà chịu hy sinh
Ai kiên trì sẽ trường sinh đời đời
Đừng lo nghĩ phải nói lời
Chính Ngài tác động rạch ròi, khôn ngoan
Khiến cho địch thủ tần ngần
Sẽ không thể cãi lại hơn đâu mà
Chỉ một mình Chúa Giê-su
Trao ban ơn cứu độ cho mọi người
Khó khăn chẳng phải là xui
Mà là dịp tốt cho đời tín nhân

TRẦM THIÊN THU

HỌA LÂY
[Niệm ý Lc 21:12-19 ≈ Mt 24:9-13; Mc 13:9-13]

Luôn có sự bách hại
Từ xưa cho tới nay
Bởi ác nhân kiêu ngạo
Muốn chứng tỏ “ta đây”

Bất cứ ai theo Chúa
Cũng đều bị họa lây
Ngày xưa Chúa chịu khổ
Tín nhân khổ ngày nay

Mọi loài đều phải chết
Chẳng gì bền vững đâu
Cái gì rồi cũng hết
Sung sướng hoặc khổ đau

Cái gì thật vẫn thật
Chẳng cần phải biện minh
Thiên Chúa lo liệu hết
Nhưng phải giữ đức tin

Ma quỷ nhiều mưu chước
Xúi giục rất tinh vi
Nghiêm túc và hài hước
Vẫn có kế quỷ ma

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI VÔ DUYÊN
[Niệm ý Lc 21:12-19 ≈ Mt 24:9-13; Mc 13:9-13]

Loài gà tức gáy với nhau
Người ta thường ghét kẻ nào trội hơn
Sự đời nhìn thấy mà buồn
Ngoan ngoãn, hiền từ mà hóa… vô duyên!
Chúa Giê-su rất từ nhân
Đời chẳng ngại ngần giết chết thảm thương
Người đời thích kiểu bất lương
Ai không theo họ thì vương lụy phiền
Tháng ngày khó sống bình yên
Bởi vì địch thủ rình đêm rình ngày
Họ không xa, ở quanh đây
Thân nhân, bạn hữu, chứ ai đâu nào!
Bánh xe họ thọc gậy vào
Giật dây, chỉ điểm, lập mưu hại người
Ghen ăn, tức ở – thế thôi!
Những kẻ hèn đời vẫn thế xưa nay
Kẻ non kém cảm thấy cay
Theo loài quỷ sứ có hay ho gì?
Chúa Giê-su bảo: “Đừng lo!”
Thánh Thần sẽ dạy điều chi nên làm
Một sợi tóc Chúa không quên
Ngài đâu bỏ mặc tín nhân theo Ngài
Vì Ngài mà cuộc sống này
Bị người ta ghét, đọa đày, khinh chê
Phúc ai tin mến kiên trì
Được Ngài cứu thoát, cho vô Nước Trời
Phàm nhân yếu đuối, Chúa ơi!
Xin ban sức mạnh theo Ngài kiên trung
Dẫu đau khổ vẫn không ngừng
Chỉ mong yêu Chúa hết lòng mà thôi
Hôm nay lắm khóc thiếu cười
Ngày mai xin được ở nơi có Ngài

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI OAN
[Niệm ý Lc 21:12-19 ≈ Mt 24:9-13; Mc 13:9-13]

Ai theo Đức Ki-tô
Phải can đảm đón nhận
Những khó khăn cuộc sống
Những thử thách hằng ngày

Quyết tâm đi theo Ngài
Chấp nhận chịu thua thiệt
Luôn sống đúng sự thật
Không nói dối, ăn gian

Có những kẻ ác tâm
Luôn mưu tính kế độc
Hại những người chân thật
Cho thỏa dạ ghét ghen

Người ngay bị tù oan
Kẻ tham được tâng bốc
Đó là cơ hội tốt
Để sống đời chứng nhân

Chúa bảo cứ an tâm
Đừng lo cách bào chữa
Bởi vì chính Thiên Chúa
Sẽ hiến kế khôn ngoan

Thân nhân cũng ghét ghen
Kèn cựa nhau đủ kiểu
Kể cả các bạn hữu
Cũng kế độc mưu thâm

Theo Chúa bị ghét liền
Chẳng ai ưa chi hết
Nhưng dù một sợi tóc
Cũng không bị mất đâu

Kiên trì trước như sau
Sẽ giữ được mạng sống
Vững tin, đừng dao động
Chúa vẫn ở ngay bên

Thật khổ cảnh đời oan
Bị oan nhưng đừng oán
Thứ tha mà không hận
Nên giống Chúa thật rồi!

TRẦM THIÊN THU

TRÁI TIM ĐÁ
[Niệm ý Lc 21:12-19 ≈ Mt 24:9-13; Mc 13:9-13]

Trần gian bể khổ mênh mông
Thuyền đời cứ phải ngược dòng ngày đêm
Khổ thân xác, khổ tinh thần
Không nhiều thì ít, triền miên khổ hoài
Bám theo bước ngắn, bước dài
Quanh năm, suốt tháng, chẳng ngày nào không
Ở trong bầu phải cuộn tròn
Ở trong ống phải biết trườn dài ra [*]
Là người theo Chúa Ki-tô
Phải can đảm trước những gì khó khăn
Nếu không khổ luyện ngày đêm
Không qua thử thách, khó khôn thành người
Lại còn phải chịu thiệt thòi
Kẻ khinh, người ghét, kẻ cười, người chê
Chắc rằng theo Chúa Giê-su
Gian lao, nguy hiểm tư bề bủa vây
Những ai kiên vững đêm ngày
Mới mong mạng sống ngày mai an toàn

TRẦM THIÊN THU
[*] “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.” (Tục ngữ Việt Nam)

TỘI TO
[Niệm ý Lc 21:12-19 ≈ Mt 24:9-13; Mc 13:9-13]

Trước khi tận thế xảy ra
Tín nhân sẽ bị bách hại
Bị bắt bớ, bị ngược đãi
Bị kết án, bị tù giam

Bởi vì mang danh tín nhân
Nên bị điệu đến vua chúa
Họ có quyền nên hành hạ
Vì “tội” tin Chúa Giê-su

Đó là tội lớn, tội to
Nhưng lại không là tội trọng
Đó là cơ hội làm chứng
Về Đức Giê-su Ki-tô

Chúa dặn đừng sợ, chớ lo
Đừng lo nghĩ cách bào chữa
Chúa sẽ cho biết cách lạ
Mọi địch thủ cũng chịu thua

Tín nhân bị ghét, bị thù
Thân xác chỉ là bụi cát
Nhưng một sợi tóc chẳng mất
Thua đời này, thắng đời sau

Tín nhân chẳng sợ gì đâu
Hiên ngang hô to khi chết
Tôn vinh Đức Vua Đệ Nhất
Xứng danh là một tín nhân [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] “Viva Cristo Rey! – Vạn tuế Đức Vua Kitô!” (lời CP Miguel Austin Pro nói trước khi bị hành quyết ngày 23-11-1927 vì “tội” là linh mục Công giáo)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment