Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

ƯỚC MƠ HỌC ĐƯỜNG

Cổng trường em đứng nhìn vào
Bạn bè cùng tuổi đáng yêu quá chừng
Nhưng đời em quá bất thường
Cái nghèo khổ cứ phải mang theo hoài
Mẹ cha vất vả miệt mài
Mà không đủ sống tháng ngày tân toan
Học đường là chốn bình an
Mà em chẳng có bút nghiên đến trường
Đứng nhìn mà thấy nao lòng
Ước gì em được đến trường hân hoan
Cầu xin Thiên Chúa gia ân
Xót thương những phận người buồn hẩm hiu
Giữ gìn họ vững tin yêu
Thỏa niềm mơ ước ngọt ngào tuổi thơ

TRẦM THIÊN THU

KHAI TRƯỜNG

Khai trường ngồi ngáp sái quai hàm
Cái học ngày nay thấy chẳng ham
Em ngáp bởi vì em chán nản
Phải gồng chịu đựng khổ quanh năm

Tiếng trống trường em tiếng gõ tiền
Từng ngày từng tháng một năm liền
Ưu tư cha mẹ, lo con cái
Đi học ngày nay chỉ thấy phiền

TRẦM THIÊN THU

BÉ BUỒN

Bé ngồi lặng giữa hoàng hôn
Mắt nhìn biển vắng, nỗi buồn xa xăm
Tuổi thơ sớm nhuốm bụi trần
Mồ côi cha mẹ, dỗi hờn với ai?
Cô đơn lặng lẽ bước đời
Mắt hoen giọt mặn, bờ môi khô cằn
Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương tuổi nhỏ vì xuân xa vời
Chim bay về phía chân trời
Mong tìm Tổ Ấm cho đời bình an

TRẦM THIÊN THU

TRĂNG MỒ CÔI

Vầng Trăng đếm nhịp mồ côi
Nhớ Cha, nhớ Mẹ bồi hồi lòng Trăng
Đêm Thu, Trăng chợt bâng khuâng
Mồ côi một thuở bàng hoàng tuổi thơ
Nhưng Trăng vẫn sáng giữa khuya
Cho em thơ hưởng Trung Thu êm đềm
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Chúc lành cho mọi trẻ em trên đời

TRẦM THIÊN THU

TUỔI NHỎ BUỒN TO
“Hãy thực thi lẽ công minh và điều chính trực; hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức; đừng ngược đãi ngoại kiều, trẻ mồ côi và người góa bụa; đừng cưỡng bức và đổ máu người vô tội.” (Gr 22:3)

Rưng rưng mắt lệ tuổi thơ
Mất cha, mất mẹ, bơ vơ giữa đời
Lạc loài giữa khoảng đất trời
Không ai che chở, không người đỡ nâng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
An bài mọi sự đẹp tương lai đời
Tuổi thơ là tuổi tuyệt vời
Mà đành nấc nghẹn, lệ rơi mắt nhòa
Cầu xin Đức Mẹ chở che
Tuổi thơ đẹp những ước mơ kiếp người

TRẦM THIÊN THU

Đường Đến Trường – https://youtu.be/f8LIwWE5SOo
Dưới Mái Trường – https://youtu.be/4AIu8jTeuzE
Lễ Phép https://youtu.be/TYZXy4iZAhw

MÙ CHỮ

Môn Lịch Sử của cu cậu được 9,9 điểm, nhưng khi thầy luyện thi học sinh giỏi môn Sử, ngoài 2 môn Toán và Ngôn Ngữ, cu cậu hỏi thầy:
– Có phải tháng 9-1945 dân ta có 95% dân số mù chữ?
– Đúng.
– Bầu cử quốc hội đầu tiên là ngày 6-1-1946?
– Đúng vậy.
– Có khoảng 90% dân số đi bầu, phải không thầy?
– Ừ.
– Vậy cái quốc hội ấy do toàn người mù chữ bầu ra chứ?
– À, ừm… Thôi, em đừng đi thi nữa!

Nguồn: ChanTroiMoiMedia.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment