Friday, September 2, 2022

CUNG NHẠC, LỜI THƠ

Nếu con là một cây đàn
Xin rung những nốt mến, tin, cậy Ngài
Hóa thành khúc hát ngân dài
Tạ ơn Thiên Chúa trọn đời thiết tha
Nếu con là một bài thơ
Vần bằng, vần trắc xin vì Chúa thôi
Luật thơ là Thánh Luật Ngài
Từng vần mến Chúa, yêu người thành tâm
Đàn con xin Chúa khảy lên
Thơ con phổ nhạc để tôn vinh Ngài

TRẦM THIÊN THU

CẦU XIN

Nguyện xin Thiên Chúa sáng soi
Cho con nhận biết Ý Ngài sớm hôm
Giúp can đảm chấp nhận luôn
Những gì diễn biến cho phần riêng con
Dù đời sướng khổ, vui buồn
Không hề than trách mà tin yêu hoài
Xin dâng Chúa trọn cuộc đời
Dẫu bao tội lỗi xin Ngài thứ tha

TRẦM THIÊN THU

CUNG ĐỜI

Nghe câu vọng cổ đêm mưa
Lòng chùng bất chợt xuống xề buồn lơi
So dây nắn nót phím đời
Xàng, xê, cống, líu,... nắn hoài chẳng xong
Cung đời mấy nhịp long đong
Câu rao khắc khoải cung lòng nhân gian
Cung thương nức nở tâm can
Cung sầu ai oán gian nan một đời
Cúi xin thương xót, Chúa ơi!
Nhìn lên Thập Giá thấy Ngài Giê-su

TRẦM THIÊN THU

CẦU XIN CHÚA

Phúc thay ai chịu khổ sầu
Vì Thiên Chúa sẽ ngọt ngào ủi an [*]
Đức Tin cố thắp sáng lên
Bằng Dầu Bác Ái ngày đêm không ngừng
Dẫu cho gian khổ muôn trùng
Bền đỗ tới cùng, Chúa giải thoát cho
Cuộc đời bao nỗi sầu lo
Cầu xin Thiên Chúa độ trì, đỡ nâng
Hồn yếu đuối, xác khốn cùng
Đời con đắm đuối nếu không có Ngài!

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 5:5.

No comments:

Post a Comment

Comment