Friday, August 26, 2022

KHẢ NĂNG

[Niệm ý Mt 25:14-30 ≈ Lc 19:12-27]

Người nào cũng có phần Chúa giao phó
Tùy khả năng mà Ngài giao ít, nhiều
Chẳng có ai không được giao nén nào
Phải sinh lời dù nhiều hay là ít

Vì cho rằng chủ là người hà khắc
Thu nơi không vãi, gặt chỗ không gieo
Nên cất giấu phần riêng chủ đã giao
Vì thế mà vốn đời không sinh lãi

Người được chủ khen là người tài giỏi
Là người biết sinh lời vốn chủ giao
Sống trung thành và cần mẫn sớm chiều
Tìm mọi cách làm cho lời thêm nữa

Chuyện Nước Trời chẳng khác chi cả
Thiên Chúa cho mỗi người khả năng riêng
Nhận phần riêng nhưng vẫn là của chung
Phải hiệp nhất và giúp nhau sống tốt

Không sinh lời thì Chúa lấy lại hết
Năm hay mười, hoặc một, cũng vậy thôi
Ai sinh lời, được thêm, dẫu có rồi
Không sinh lời, đang có sẽ bị lấy

Lạy Thiên Chúa, xin Ngài đừng nỡ loại
Mặc dù con còn hạn chế khả năng
Xin giúp con sinh ích lợi rõ ràng
Để danh Ngài được rạng ngời vinh hiển

TRẦM THIÊN THU

NÉN ĐỜI
[Niệm ý Mt 25:14-30 ≈ Lc 19:11-27]

Mỗi người chỉ một nén đời
Lời nhiều hay ít, phải lời mới xong
Mặc dù sống rất bình thường
Nhưng phải không ngừng sinh lãi lời thêm
Miệt mài cố gắng ngày đêm
Không bao giờ được lãng quên sinh lời
Nén đời dù khóc hay cười
Vẫn luôn có số phần lời phải sinh
Vốn đời Chúa đã trao mình
Không sinh lời, phải chịu hình phạt thôi
Có tài thì phải lời tài
Không sinh phần lãi, họa tai cho mình
Không tài thì có vốn tình
Phải luôn cố gắng mà sinh lời này
Nén đời Chúa đã trao tay
Đừng chôn giấu kẻo tự đày đọa thôi
Đó là công lý Chúa Trời
Ngài không hà khác với ai bao giờ
Suốt đời cứ sống vẩn vơ
Gặp chăng hay chớ, đúng là lười thôi
Chẳng oan nên chớ lệ rơi
Phân bua, biện hộ, chẳng ai nghe mình
Phần lời quan trọng là tình
Ít – nhiều cũng được, hãy thành tâm thương!

TRẦM THIÊN THU

NÉN TÌNH
[Niệm ý Mt 25:14-30 ≈ Lc 19:11-27]

Chúa ban cho những ơn lành
Nhiều khôn xiết kể Thiên Tình xót thương
Hồng ân là những nén vàng
Chúa trao phải cố không ngừng lời thêm
Năm hay mười nén chớ quên
Vốn nhiều, vốn ít, phải thêm số lời
Chớ đem giấu, cứ ham chơi
Quen thói biếng lười, ắt khốn vào thân!
Nén tình Chúa vẫn ban luôn
Ai chăm làm sẽ được ban thêm nhiều
Lười thì chẳng được gì đâu
Vốn rồi cũng hết, khổ đau theo liền
Tạ ơn Chúa vẫn thương ban
Suối nguồn Ơn Thánh ngày đêm tràn đầy
Chúng con cảm tạ ơn Ngài
Xin thương dạy cách sinh lời nhiều hơn
Nén tình, nén đức, nén ơn
Nén tài, nén phúc, sớm hôm mỗi ngày
Chúng con muốn trọn ý Ngài
Nỗ lực miệt mài để có lời thêm

TRẦM THIÊN THU

PHẦN
[Niệm ý Mt 25:14-30 ≈ Lc 19:11-27]

Cuộc đời ai cũng có phần
Nhiều hay ít cũng cần làm lời thêm
Có người cố gắng ngày đêm
Miệt mài, chăm chỉ, không quên phần mình
Có người hờ hững, vô tình
Chẳng cần cố gắng để sinh thêm lời
Phần buồn – vui, phận khóc – cười
Đời dài, đời ngắn, khác người, khác ta
Phần đời do Chúa ban cho
Nhiệm mầu Thánh Ý ai mà biết đâu
Phần mình Thiên Chúa đã trao
Cố gắng sớm chiều sinh lãi lời thêm
Lời nhiều, ít – Chúa chẳng cần
Luôn luôn cố, chớ giấu phần mình đi!

TRẦM THIÊN THU

NÉN KHÔN, NÉN DẠI
[Niệm ý Mt 25:14-30 ≈ Lc 19:11-27]

Chúa đại lượng ban tặng
Người nào cũng có phần
Như cơn mưa, vạt nắng
Cho kẻ ác, người hiền

Nén dài hoặc nén ngắn
Hình tròn hay hình vuông
Ai cũng được Chúa tặng
Phần riêng là tài năng

Dù được nhiều hay ít
Chẳng là vấn đề đâu
Quan trọng là sinh ích
Được ít hay được nhiều

Dù lời thêm mấy nén
Chúa cũng chẳng quan tâm
Cần thiết là cố gắng
Chứ đừng có vùi chôn

Người khôn thì trung tín
Kẻ dại thì hãi hùng
Ai khôn được Chúa thưởng
Ai dại phải khốn cùng

Ai có, được thêm nữa
Sẽ thành có dư thừa
Còn ai sống vô dụng
Mãi mãi khổ ê chề

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment